Ghen với cuộc điện thoại gọi nhầm, thuê côn đồ chém bạn

Ấm ức vì ghen tuông nhưng không có bằng chứng nên Tuấn Khanh rấp tâm dằn mặt tình địch bằng cách nhờ một đàn em tên Châu Khanh (SN 1988, ngụ phường 1, Thị xã) thuê người “đón lõng” anh Du để ra tay trả thù.

Huỳnh Tuấn Khanh (SN 1973, ngụ ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thành - Tây Ninh) và anh Phạm Văn Du (SN 1972, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, Châu Thành) là đôi bạn cùng xóm. Có lần, do Du điện thoại nhầm vào điện thoại của vợ Tuấn Khanh nên tình bạn bắt đầu rạn nứt, do Tuấn Khanh nổi máu ghen.

 Anh Du đang điều trị vết thương tại BVĐK Tây Ninh
Anh Du đang điều trị vết thương tại BVĐK Tây Ninh

Ấm ức vì ghen tuông nhưng không có bằng chứng nên Tuấn Khanh rấp tâm dằn mặt tình địch bằng cách nhờ một đàn em tên Châu Khanh (SN 1988, ngụ phường 1, Thị xã) thuê người “đón lõng” anh Du để ra tay trả thù.
 
Khoảng 15h ngày 26/11/2012 khi anh Du chạy xe máy chở anh ruột là Phạm Văn Tài (SN 1968) từ QL 22B vừa rẽ vào nhà mẹ ruột ở ấp Hiệp Trường thì bất ngờ An điều khiển xe máy BS 70B1- 24545 chở Tưởng bám đuôi.

Sau khi vượt lên, Tưởng cầm cây búa lưỡi sắc chém thẳng vào bắp tay trái của Du. Người dân gọi taxi đưa nạn nhân cấp cứu.
 
Sau một ngày bị truy xét, các tên tổ chức chém người đều bị Công an Hòa Thành bắt giam.

Theo Báo Tây Ninh

 

Đọc thêm