Giấc mộng “nối ngôi“… và những bản án thích đáng

(PLO) -Sau khi Long Thanh, Hưng “vườn điều” cùng đàn em lần lượt vào tù bóc lịch. Nhiều băng nhóm nhỏ lẻ cố vươn vòi xâm chiếm khu vực Biên Hòa đầy màu mỡ. Cương “cầu xéo” lăm le nối ngôi. Huy “xe lửa” - đệ tử ruột của Long Thanh may mắn trốn thoát sau đợt càn quét của công an cũng ôm mộng vực dậy “cơ đồ”… Nhưng tất cả bọn chúng đều đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
Từ trái qua phải: Cương "cầu xéo", Huy "xe lửa"
Từ trái qua phải: Cương "cầu xéo", Huy "xe lửa"

Đàn em “kế nghiệp”

Trong khi cả Hưng “vườn điều” và Long Thanh đều “xộ khám”. Huy “xe lửa” - đàn em trực tiếp của trùm giang hồ Long Thanh vẫn may mắn trốn thoát trong các cuộc truy bắt của lực lượng công an.

Huy “xe lửa” tên thật là Trần Trung Huy (SN 1981, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) “lọt lưới” sau chuyên án 109L. Năm 2010, khi các “ông trùm” theo nhau vào nhà đá, Huy nắm bắt cơ hội, tiến hành gây dựng lực lượng, chiếm lĩnh địa bàn, âm mưu vực dậy “cơ đồ” mà Long Thanh bỏ lại. Thế lực của Huy nhanh chóng được khẳng định. Dưới trướng hắn có hàng chục tay “đao búa” luôn trong tâm thế sẵn sàng.

Thuộc hạ của Huy, nổi bật có Hiệu “nga” (Trần Trung Hiệu, SN 1984, em ruột Huy), Quý “xì ke” (Lê Minh Quý, SN 1986, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Tiến “sáu” (Tăng Thanh Tiến, SN 1988), Nguyễn Vũ Long (SN 1980, cùng ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)…

Huy “xe lửa” sở hữu bản “thành tích” với tiền án về các tội chống người thi hành công vụ, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật, phá hoại tài sản. Quý “xì ke” cũng “lận lưng” 3 tiền án về các tội danh cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Tiến “sáu”, Nguyễn Vũ Long, mỗi tên ít nhất từng mang trên mình một tiền án.

Thời gian này, hầu hết các quán bar và sòng bạc ở TP.Biên Hòa đều phải chịu sự bảo kê của Huy “xe lửa”. Trong khi đó, địa bàn khu vực Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) và cửa ngõ TP.Biên Hòa, phía Quốc lộ 51 thuộc về trùm giang hồ Nguyễn Đức Cương (SN 1982, ở khu cầu Xéo, thị Trấn Long Thành), có biệt danh Cương “Cầu Xéo”.

Để chứng tỏ uy lực của mình, Huy “xe lửa” tiếp bước Long Thanh hoạt động mạnh trong các lĩnh vực bảo kê vũ trường, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy, tổ chức đánh bạc. Nhờ kinh nghiệm những ngày cùng “vào sinh ra tử” với Long Thanh, Huy khôn khéo xử lý các mối quan hệ “ngầm” rất tốt. Hắn tác oai, tác quái hạ bệ các băng nhóm mới nổi, đặc biệt là những kẻ từng theo phe đối thủ Hưng “vườn điều”.

Theo hồ sơ từ CQĐT, băng nhóm Huy “xe lửa” móc nối tổ chức cá cược bóng đá qua mạng, tổ chức bảo kê quán bar, nhà hàng. Chúng buộc các ông chủ phải cho chúng cung cấp ma túy, chất kích thích khi khách hàng yêu cầu. Huy “xe lửa” còn chỉ đạo đàn em gây ra các vụ đòi nợ thuê.

Một lần, chỉ vì một chủ quán bar tại phường Tân Mai, TP.Biên Hòa tỏ thái độ bất tuân lệnh, Huy “xe lửa” liền “bật đèn xanh” cho hàng chục đàn em đến nhậu nhẹt, ăn chơi, nhảy múa rồi gây sự, đập phá.

Hiệu “nga” và Quý “xì ke” được Huy “xe lửa” tin tưởng, giao điều hành trực tiếp việc bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… tại vùng giáp ranh TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Trong khoảng thời gian ngắn, băng nhóm do Huy “xe lửa” cầm đầu, thậm chí còn được xem hùng mạnh hơn cả thời Long Thanh làm chủ soái. Tuy nhiên sau đó, dù chưa bị CQ CSĐT “sờ gáy”, Huy “xe lửa” đã phải vất vả chống lại những thế lực thù địch.

Ngày đền tội

Những đối thủ ra mặt chống đối Huy “xe lửa” phải kể đến băng nhóm do Hùng Lân (Nguyễn Thế Hùng) cầm đầu. Trong nhóm có nhân vật Oanh Hà (em ruột bà trùm Dung Hà) tham gia. Chúng chủ yếu hoạt động cờ bạc, bảo kê ở khu vực huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và phần giáp ranh TP.Biên Hòa.

Băng nhóm do Trần Xuân Cường, tự Cường “râu”, Nguyễn Xuân Minh tự Minh “hớt tóc” hoạt động khu vực Hố Nai (huyện Trảng Bom)… Những tay anh chị này hoạt động cùng thời với Long Thanh, Hưng “vườn điều”. Tuy nhiên, chúng phải chờ đến khi 2 “ông trùm” xộ khám mới dám vươn vòi.

Huy “xe lửa” đủ khôn ngoan nên hiểu rằng, cần sớm loại bỏ các đối thủ trước khi chúng trở nên quá mạnh. Hắn nhanh chóng chỉ đạo đàn em ráo riết phô trương thanh thế, thị uy lực lượng. Thế nhưng, Hùng Lân, Cường “râu”, Minh “hớt tóc”… chưa phải là kẻ thù mà Huy e ngại nhất.

Vũ khí của băng nhóm giang hồ Cương “cầu xéo” bị công an thu giữ
Vũ khí của băng nhóm giang hồ Cương “cầu xéo” bị công an thu giữ

Ở thời điểm đó, kẻ duy nhất có thể soán ngôi bá chủ giang hồ Đồng Nai của Huy “xe lửa” chỉ có thể là người đang giữ ghế “ngôi vương” đất Cầu Xéo tức Nguyễn Đức Cương. Trong thời “hoàng kim” của Long Thanh, Hưng “vườn điều” thì Cương “cầu Xéo” chỉ hoạt động trên lãnh địa mà hắn quản lý. Nhưng sau đó, hắn hiểu mình đủ thế lực để lật đổ Huy “xe lửa”.

Cương “cầu Xéo” là biệt danh giang hồ đặt cho Nguyễn Đức Cương dựa theo vùng đất hắn làm chủ tướng. Cầu Xéo là tên quen gọi của người dân về vùng thị thành thuộc thị trấn Long Thành, chạy dọc các xã Phước Thiền, Long Tân, hướng về phía bến phà Cát Lái. Ngoài khu vực “sân nhà” cầu Xéo, Cương còn mở rộng địa bàn ra cửa ngõ TP.Biên Hòa, phía QL51, một phần khác thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cương “cầu Xéo” thường ngày rất điềm đạm nhưng những lúc “lâm trận” thì khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ. Hắn từng đích danh “khử” những kẻ nổi loạn khác. Trong trận chiến với băng của Minh “chà và” (Bùi Thanh Minh), Cương “cầu Xéo” trực tiếp xuống tay chém thủ lĩnh của đối phương. Cũng từ mâu thuẫn chuyện làm ăn, giữa năm 2012, Cương “cầu Xéo” cho đàn em bao vây và uy hiếp “đại bản doanh” của băng Nguyễn Văn Nhật (23 tuổi, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Thế lực hùng mạnh, Cương “cầu Xéo” nuôi tham vọng xâm chiếm vùng đất “màu mỡ” Biên Hòa, với rất nhiều vũ trường, quán bar có thể giúp gã hốt bạc. Cương “cầu Xéo”, Huy “xe lửa” từng tuyên bố “nước sông không phạm nước giếng” nhưng theo thời gian cả hai thấy khó có thể cùng tồn tại.

Nhiều lần Cương “cầu Xéo” huy động lực lượng lên thám thính các vũ trường lớn ở Biên Hòa. Thực chất đây chỉ là động thái khiêu khích Huy “xe lửa” sớm phân định ngôi thứ. Tuy nhiên, Huy không dễ mắc bẫy, chấp nhận tiếp đón “đồng nghiệp” chu đáo bởi để xảy ra phân tranh lúc này chính hắn mới là kẻ thua thiệt. Liên tiếp sau đó là những cuộc đụng độ nảy lửa giữa đàn em đôi bên. Huy “xe lửa” nắm lợi thế “chủ nhà” ngược lại Cương “Cầu Xéo” có thế “cửa trên”.

Trước sự lộng hành, xem thường pháp luật của hai gã lưu manh, công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án quyết tâm triệt phá. Tháng 3/2013, lần lượt các sòng bạc do Hiệu “nga”, Quý “xì ke” bị đánh úp, sau đó không lâu Huy “xe lửa” cũng chính thức bị bắt với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, bảo kê cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án M12 truy quét băng nhóm Cương “cầu Xéo” và đồng bọn. Đến tháng 9-2013, Cương “cầu Xéo” bị bắt giữ sau chuỗi ngày trốn chui trốn lủi khắp nơi. Giới giang hồ Đồng Nai sụp đổ, trả lại niềm vui, sự yên bình cho nhân dân.

Sau một thời ngang dọc, Nguyễn Đức Cương (Cương “cầu Xéo”) phải chịu bản án thích đáng 30 năm tù giam tổng hợp hình phạt cho các tội danh: Tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bắt giữ người trái phép; Cố ý gây thương tích. Huy “xe lửa” cũng phải chịu hình phạt tương tự.

Ông Đặng Bá Minh, Trưởng Công an xã Tam Phước, TP Biên Hòa, khu vực giáp ranh TP Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết những nhóm giang hồ thường quậy phá dữ hơn ở những vùng giáp ranh. Khi cơ quan chức năng truy xét, các băng nhóm thường lắng xuống và di chuyển tới địa phương khác hoạt động.

“Người dân sợ bị trả thù nên không dám tố cáo và hợp tác với công an. Việc ra quân vây bắt các băng nhóm này rất gian nan. Hiện tại tất cả các băng nhóm tội phạm dần được CSĐT triệt phá, mang lại cuộc sống bình yên cho bà con nơi đây nói riêng cũng như tỉnh Đồng Nai nói chung”, ông Minh cho hay./.

Đọc thêm