Giận chồng, người phụ nữ thả trôi sông con 14 ngày tuổi rồi nói dối bị bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì giận chồng nên người phụ nữ ở Đồng Tháp đã bỏ con trai mới 14 ngày tuổi vào hộp nhựa thả xuống sông, khiến nạn nhân tử vong.
Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ mẹ ruột sát hại con trai xảy ra tại TP Cao Lãnh.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19/12, Công an TP Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, ngụ xã Mỹ Tân) về việc con trai là N.T.P. (SN 2023) bị mất tích khi đang ngủ trên võng trong nhà.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm. Qua công tác điều tra, xác minh, công an thấy nhiều điểm nghi vấn nên đã mời Thùy lên làm việc.

Lực lượng tìm kiếm khúc sông gần nhà nơi đối tượng Thùy sinh sống. Ảnh: CACC

Lực lượng tìm kiếm khúc sông gần nhà nơi đối tượng Thùy sinh sống. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, Thuỳ thừa nhận do có mâu thuẫn, giận chồng nên đã đem con trai 14 ngày tuổi bỏ vào hộp nhựa, rồi đem thả xuống sông phía sau nhà. Sau đó Thùy giả vờ nói với mọi người trong gia đình là cháu P bị bắt cóc, nên cả gia đình đã trình báo với cơ quan Công an.

Sáng ngày 20/12, lực lượng Công an phát hiện 1 hộp nhựa dưới sông bên trong có bé P đã chết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm