Giết bạn vì câu nói "vợ mày ngủ với trai"

(PLO) - Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nông Văn Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, Thái Nguyên), hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) vào rạng sáng 17/10. 

Giết bạn vì câu nói "vợ mày ngủ với trai"
Theo điều tra, vào khoảng 4h45’ ngày 17/10, người dân phát hiện một nam thanh niên cầm thanh gỗ truy sát một nam thanh niên khác trên đường Lê Trọng Tấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đi xe máy về hướng Đại lộ Thăng Long. 
Nạn nhân tử vong được làm rõ là anh Trần Văn Trọng (25 tuổi, quê huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Khẩn trương truy xét, Công an xác định hung thủ là Nông Văn Mạnh, cùng quê anh Trọng, thời điểm đó đang làm thuê tại Hà Nội. 
Kết quả điều tra xác định, tối 16/10 Mạnh đến khu vực đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm) rồi gọi điện cho anh Trọng và 2 người bạn nữa đi ăn nhậu theo hẹn từ trước. Ăn uống xong, 2 người bạn kia ra về trước, còn Mạnh và anh Trọng cùng nhau đến một quán karaoke trên đường Hồ Tùng Mậu để hát.
Đến 00h30’ ngày 17/10, sau khi hát xong, Mạnh và anh Trọng có rủ nhau đi tìm gái bán dâm nhưng không thấy nên cả hai đi uống rượu đến khoảng 4h sáng mới về. Khi đi đến đoạn gần cầu La Khê trên đường Lê Trọng Tấn thì anh Trọng có hỏi Mạnh là sẽ về đâu ngủ thì Mạnh nói là về nhà ngủ với vợ. Thấy vậy anh Trọng đùa: “Vợ mày đi ngủ với trai rồi”.
Đang say rượu nên nghe bạn nói vậy, Mạnh tức tối dừng xe, xuống chửi nhau với anh Trọng. Trong lúc xô xát, Mạnh lấy một thanh gỗ dài khoảng 1m, đường kính khoảng 15cm ở ven đường đuổi theo đánh anh Trọng đến khi bất tỉnh. 
Sau khi gây án, Mạnh vứt hung khí, móc trong túi quần anh Trọng lấy ví tiền bên trong có 120 ngàn đồng, điện thoại di động cùng xe máy của anh Trọng rồi về nhà ngủ. Sau khi tiêu hết tiền cướp được của anh Trọng, đến ngày 22/10 Mạnh đem xe máy và điện thoại của anh Trọng đi cầm được 2,6 triệu đồng và tiêu xài hết./.

Đọc thêm