Giết chồng vì túng quẫn, vợ nhận án chung thân

(PLVN) - Đưa tiền cho chồng đề chồng cho vay trả góp nhưng chồng đánh bài thua sạch, Trịnh Thị Vẽ bực tức đánh chết chồng rồi tạo bức thư tuyệt mệnh giả nhằm qua mặt cơ quan điều tra. 
Bị cáo Trịnh Thị Vẽ tại Tòa.
Bị cáo Trịnh Thị Vẽ tại Tòa.

Ngày 26/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo xử sơ Trịnh Thị Vẽ (SN 1967, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội Giết người. 

Cáo trạng xác định, Vẽ và ông N.V.B. kết hôn từ năm 1988, và có 3 con chung. Trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018, Vẽ vay của người khác 326 triệu đồng rồi đưa số tiền này cho chồng để chồng cho người khác vay lại với lãi suất cao. Ông B. sau đó đưa lại cho Vẽ 2 tháng tiền lãi rồi không đưa nữa. Từ đó, Vẽ gánh nợ nần.

Đến tối 19/1/2019, ông B. thú nhận đã dùng toàn bộ số tiền vợ đưa vào lô đề và thua hết chứ không hề cho người khác vay lấy lãi như đã nói với vợ trước đó. Ngoài ra, ông B, còn trách vẽ không có trách nhiệm trả nợ khiến Vẽ bức xúc.

Quá tức giận vì người chồng vô lương tâm, Vẽ cầm chày đánh, cầm dao chém ông B. tới chết. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Vẽ giả danh bị hại viết thư tuyệt mệnh rồi đặt gần nơi bị hại nằm. 

Rạng sáng hôm sau, Vẽ điện thoại thông báo con gái rằng có người lạ đột nhập vào nhà và sát hại ông B. Tiếp đó, Vẽ đứng trước nhà, giả vờ khóc lóc, tri hô.

Tuy nhiên, sự giả tạo của Vẽ không thể che giấu được người thân và công an. Cơ quan điều tra xác định Vẽ là hung thủ giết chồng nên bắt giữ nữ bị cáo này.

Tại tòa, Vẽ có lời khai bất nhất, lúc thừa nhận tội, lúc lại không. “Bị cáo không muốn tạo hiện trường giả nhưng trước khi tắt thở, chồng bị cáo dặn bị cáo làm như thế. Do mất bình tĩnh nên bị cáo làm theo lời trăn trối đó”, bị cáo Vẽ biện minh.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Vẽ giết người. Xét hành vi của bị cáo là côn đồ, sau khi gây án lại cố tình tạo chứng cứ giả, gây khó khăn cho công tác điều tra nên HĐXX tuyên phạt Vẽ mức án chung thân.

Đọc thêm