Giọng ca 9X Hiếu Minh ‘chạm’ đến Đỉnh cao âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, trong đêm Chung kết tại Nhà hát VOV, ca sĩ trẻ Hiếu Minh đã giành giải Á quân 1 bảng Nhạc nhẹ, Cuộc thi Đỉnh cao âm nhạc 2024. Giọng ca 9X này đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh nặng ký từ mọi miền Tổ quốc.
Hiếu Minh trình diễn tại đêm Chung kết
Hiếu Minh trình diễn tại đêm Chung kết

Là một trong những giọng ca cảm xúc nhất trong những vòng thi trước, Hiếu Minh được Ban giám khảo kỳ vọng sẽ có một tiết mục bùng nổ vào chặng cuối cùng.

Trong đêm Chung kết, Hiếu Minh đã lựa chọn ca khúc “Gửi người yêu cũ” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với một bản phối bán cổ điển (semi-classic) lạ tai. Chưa kể, chàng trai còn thể hiện sáng tác này với một phần lời dành riêng cho cánh đàn ông. Ngay khi bước ra sân khấu, chàng trai đã tạo ấn tượng với câu nói truyền cảm: “Hiếu Minh xin gửi bài hát này đến những người đàn ông: những người càng mạnh mẽ, thì lại càng yếu đuối!”.

Bên cạnh phiên bản lạ tai của một bài hit vốn đã quá quen thuộc, giọng ca trẻ còn thu hút ánh nhìn của cả nhà hát với một bộ cánh công tước đỏ rực cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, đậm nét châu Âu. Chàng trai cũng khéo léo để một kiểu tóc đầy chất “công tước", chiếm trọn sự chú ý của khán đài.

Sau phần dự thi, phần lớn thành viên Ban giám khảo đều công nhận Hiếu Minh là một thí sinh thực lực, có tư duy xử lý hiện đại, chạm đến trái tim người nghe.

Nhà báo Ngô Bá Lục, Phó Ban giám khảo Cuộc thi, nhận xét: “Hiếu Minh rất thông minh. Có những lỗi sai ở vòng trước, tôi chỉ cần góp ý một lần là em ấy hiểu ngay và sửa ngay. Đây là một giọng ca giàu cảm xúc, có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai…

Tuy nhiên, ở vòng thi Chung kết, phần chọn bài của Hiếu Minh chưa hiệu quả, thiếu đất diễn, khiến cho tổng điểm lại thấp hơn vị trí Quán quân”.

Đồng tình với ý kiến trên, ca sĩ Hồ Quang Tám, thành viên Ban giám khảo cho biết: “Tôi rất tiếc cho chàng trai này, một giọng ca hay nhưng có phần chọn bài chưa phù hợp. Dù đánh giá cao Hiếu Minh, nhưng để công tâm, tôi vẫn khó lòng chọn cậu ấy cho ngôi vị cao nhất”.

Đêm chung kết của chương trình có sự tham gia của Divo Tùng Dương trong vai trò Đại sứ. Trước giờ khắc công bố giải thưởng, khi được MC hỏi “Bạn tự tin bao nhiêu điểm cho vị trí Quán quân?”, Hiếu Minh đã có phần trả lời đầy bất ngờ trên sóng trực tiếp: “Ngay giờ phút này, em tự tin 10/10 điểm. Vì ngày hôm nay em đã thực hiện được ước nguyện đời mình, đó là được hát trước thần tượng của em: Ca sĩ Tùng Dương”. Câu trả lời dí dỏm trên đã nhận được tràng pháo tay từ các khán giả tại Nhà hát.

Hiếu Minh nhận giải thưởng Á quân 1 bảng Nhạc nhẹ.

Hiếu Minh nhận giải thưởng Á quân 1 bảng Nhạc nhẹ.

Kết quả chung cuộc, Hiếu Minh nhận giải thưởng Á quân 1 bảng Nhạc nhẹ với giá trị giải thưởng lên đến 130 triệu đồng, bao gồm hiện kim và hiện vật. Anh là thí sinh miền Trung duy nhất đạt được ngôi vị này.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên về cảm xúc khi nhận được giải thưởng, Hiếu Minh cho biết: “Ngay giây phút đăng quang, nhìn lên ánh đèn đang rọi thẳng vào mắt, Hiếu Minh cảm thấy như một giấc mơ có thật. Nhờ cuộc thi, tôi mới được gặp những thần tượng mình đã theo đuổi gần 10 năm qua như Divo Tùng Dương - người truyền cảm hứng ca hát cho tôi, NSND Hà Thủy - người dạy những thần tượng khác của tôi, Nhà báo Ngô Bá Lục - người đã giúp cho biết bao thế hệ ca sĩ thành danh... Việc gặp các anh chị minh chứng rằng, Hiếu Minh đã thần tượng đúng người”.

Anh cũng nói thêm về dự định tương lai của mình: “Hiếu Minh chỉ mới đi hát được 2 năm và chủ yếu tại các tụ điểm âm nhạc khá khiêm tốn, ngôi vị Á quân này sẽ là bước đệm để tôi có cơ hội biểu diễn tại những sân khấu lớn hơn, chuyên nghiệp hơn như mình hằng mong ước”.

Được biết, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, chàng ca sĩ trẻ cũng rất hăng hái tham gia công tác thiện nguyện.

Đọc thêm