Hà Anh Tuấn hát cùng các nghệ sĩ xẩm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay trong phần mở màn Live Concert “Chân trời rực rỡ”, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ ngồi hát xẩm khiến nhiều người không khỏi tò mò. Đến khi chủ nhân đêm nhạc- ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện và hát vang ca khúc “Bonjour Việt Nam” thì mọi người thật sự bùng nổ.
Hà Anh Tuấn hát cùng các nghệ sĩ xẩm

Màn kết hợp của Hà Anh Tuấn cùng các truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu tại sân Lễ hội Đền Vua Đinh - Vua Lê mang đến nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người.

Theo chia sẻ của Hà Anh Tuấn, anh đã mời được rất nhiều khán giả về quê hương Ninh Bình để thưởng thức trọn vẹn một đêm nhạc “Chân trời rực rỡ” mà anh cùng ekip đã ấp ủ nhiều năm qua. Toàn bộ số ghế trên sân và khán đài đều được những người yêu mến giọng ca Hà Anh Tuấn phủ kín.

Hà Anh Tuấn hát cùng các nghệ sĩ xẩm.

Hà Anh Tuấn hát cùng các nghệ sĩ xẩm.

Ấn tượng ban đầu của khán giả khi đến với chương trình chính là phần thiết kế sân khấu ấn tượng và hoành tráng. Theo chia sẻ của đạo diễn Cao Trung Hiếu, sân khấu được lấy ý tưởng từ giọt nước mắt trong suốt của tuổi thơ nhìn cuộc đời bằng những giấc mơ long lanh trong một giọt sương sớm. Một khối hình cầu làm tâm điểm sân khấu cũng chính là một viên ngọc lộng lẫy giữa núi non giống như những sự hội tụ tinh hoa thiên nhiên ban tặng giữa đất trời quê hương. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng hay những hiệu ứng visual được đầu tư chỉnh chu đã góp phần không nhỏ giúp Hà Anh Tuấn thăng hoa trên sân khấu.

Đêm nhạc “Chân trời rực rỡ” mà ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng ekip đã ấp ủ nhiều năm qua.

Đêm nhạc “Chân trời rực rỡ” mà ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng ekip đã ấp ủ nhiều năm qua.

Vẫn là Hà Anh Tuấn quen thuộc với cách kể chuyện cuốn hút không kém phần dí dỏm, Hà Anh Tuấn luôn biết làm chủ sân khấu của mình. Mỗi câu chuyện, mỗi điều anh chia sẻ đều khéo léo dẫn dắt các khán giả đến với một ca khúc nào đó. Trước khi trình bày ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang”, Hà Anh Tuấn kể cho khán giả nghe chuyện anh vốn yêu ngựa vì ngựa là biểu tượng của khao khát tự do dù rằng trên lưng là những vết roi.

Trên sân khấu “Chân trời rực rỡ”, Hà Anh Tuấn còn hát nhiều ca khúc mới: “Đến tận cùng" của Phạm Hải hay những ca khúc mới mà nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết riêng cho đêm nhạc lần này của nam ca sĩ. Hà Anh Tuấn rất tâm đắc với các ca khúc mới này. Chưa dừng lại ở đó, Hà Anh Tuấn khiến khán giả thích thú khi cover ca khúc “Ước gì" và “Mãi cho tình lênh đênh", 2 bản hit đình đám của nam nhạc sĩ.

Nhạc sĩ huyền thoại Kitaro

Nhạc sĩ huyền thoại Kitaro

Nhắc đến huyền thoại Kitaro, Hà Anh Tuấn dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để nói về tài năng của ông. “Hà Anh Tuấn cũng không biết từ bao giờ mình đã nuôi dưỡng một giấc mơ được làm việc với ông và được đứng cùng sân khấu với một người nghệ sĩ lớn", nam ca sĩ chia sẻ trong đêm nhạc. Và trong đêm nhạc “Chân trời rực rỡ”, Hà Anh Tuấn cảm thấy tự hào khi được trình bày những ca khúc của ông Kitaro được nhạc sĩ Việt Anh viết lời Việt.

Hà Anh Tuấn cho biết thêm, trong lần sang Việt Nam tham gia show diễn “Chân trời rực rỡ”, ông Kitaro và Hà Anh Tuấn đã cùng nhau trồng cánh rừng thứ 5 thuộc dự án “Rừng Việt Nam" tại Ninh Bình. Ông Kitaro tiếp tục trình diễn ca khúc “Matsuri” huyền thoại. Màn biểu diễn xuất thần của ông nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Hà Anh Tuấn cover ca khúc “Tình ơi xin ngủ yên” và sự xuất hiện của Đen Vâu.

Hà Anh Tuấn cover ca khúc “Tình ơi xin ngủ yên” và sự xuất hiện của Đen Vâu.

Hà Anh Tuấn cover ca khúc “Tình ơi xin ngủ yên” và sự xuất hiện của Đen Vâu khiến khán giả thực sự vỡ òa một lần nữa. Hà Anh Tuấn tuyên bố anh cùng Đen Vâu sẽ dùng 500 triệu đồng làm quỹ học bổng tiếp sức đến trường cho các em tại Ninh Bình và Quảng Ninh.

“Chân trời rực rỡ” đêm thứ 2 diễn ra vào lúc 20h ngày 25/2/2023 tại Sân Lễ hội Đền Vua Đinh - Vua Lê, Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Đọc thêm