Hà Lan ngược dòng vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Lan đã có chiến thắng nghẹt thở trước Thổ Nhĩ Kỳ để gặp đội tuyển Anh ở bán kết.
Hà Lan tiếp tục hành trình tại EURO 2024. Ảnh Euro
Hà Lan tiếp tục hành trình tại EURO 2024. Ảnh Euro

Cú đúp của Donyell Malen và bàn thắng thứ 3 của Cody Gakpo tại giải đấu đã giúp Hà Lan dễ dàng vượt qua Romania ở vòng 1/8. Đây là màn trình diễn cần thiết sau khi đội bóng của HLV Ronald Koeman bất ngờ bị Áo đánh bại chỉ một tuần trước đó.

Thật trớ trêu, chính đội tuyển Áo đã bị loại khỏi giải đấu bởi đối thủ trận này của Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cú dứt điểm chính xác của Merih Demiral, trong đó có một bàn thắng phá kỷ lục chỉ sau 56 giây, đã giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành vé vào vòng tứ kết.

Đúng như dự đoán, 2 đội tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hà Lan chủ động cầm bóng hơn và Depay có cơ hội dứt điểm ở tư thế khá thoải mái nhưng anh lại sút thẳng lên trời ở phút đầu tiên.

Trước sức ép tới từ Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đá với đội hình thấp. Họ đang phải chơi phòng ngự phản công ở những phút vừa qua.

Phút thứ 12, Hà Lan tiếp tục có thêm cơ hội sau sai lầm hàng thủ đối phương. Depay nhả bóng cho Simons sút từ cự ly gần 20 m, nhưng bóng hơi cao so với cầu môn.

Thổ Nhĩ Kỳ dù bị ép sân nhưng vẫn đang thi đấu rất bình tĩnh, tập trung và chắt chiu. Nếu Hà Lan tấn công và dâng cao, họ hoàn toàn có thể đối mặt với những pha phản công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những pha phản công nhanh, chuyển trạng thái của Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn.

Và Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước. Phút thứ 35, từ cánh phải, Guler tạt bóng chính xác về góc xa để cho trung vệ Akaydin bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa. 1-0 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù đội bóng da cam muốn gỡ hoà nhưng họ bất lực với cách phòng ngự vững chãi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Lan vùng lên ngay đầu hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Hiệp 2 đã diễn ra kịch tính và đầy bất ngờ, hấp dẫn.

Sự xuất hiện của Weghorst giúp cho hàng công của Hà Lan chơi tốt hơn. Depay lúc này đang lui xuống đá hộ công.

Từ pha chuyền bóng của Ake bên cánh trái, Weghorst bật cao đánh đầu đưa bóng vào trong cho Depay. Đáng tiếc là cầu thủ của Barca lao vào hơi chậm nên để bóng đi vắt ngang khung thành Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Lan vẫn rất bế tắc tìm kiếm bàn thắng và họ chưa có phương án nào để làm tung lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Nỗ lực miệt mài của đội bóng da cam đã có kết quả. Phút 71, Hà Lan cân bằng tỷ số 1-1. Xuất phát từ pha chuyền bóng chính xác của Depay bên cánh phải, trung vệ De Vrij đã bật cao đánh đầu tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ. 1-1 cho Hà Lan.

Hà Lan có bàn thắng chơi thăng hoa hơn. Họ đã có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 76, Dumfries nhận bóng bên phải cấm địa, tạt sệt về cột hai cho Gakpo lao xuống đệm cận thành trước sự truy cản của hậu vệ Muldur. Bóng từ từ lăn vào lưới khi thủ môn Mert Gunok phán đoán sai hướng. Bàn thắng cho Gakpo, nhưng dường như Muldur sẽ bị coi là phản lưới nhà.

Những nỗ lực gỡ hoà của Thổ Nhĩ Kỳ không thành công. Hành trình của người Thổ đã kết thúc với nhiều nước mắt của các cầu thủ. Hà Lan sẽ gặp Anh ở bán kết.