Hà Nội: Nghi án một vụ cưỡng bức thiếu nữ bán trinh táo tợn

(PLO) - Sau khi được bạn cùng xóm rủ đi chơi, nữ sinh này không hề hay biết mình đã là “con mồi" để nhóm người xấu cướp đi "cái ngàn vàng".
Nữ sinh Vũ Thị H. đau đớn trước sự việc
Nữ sinh Vũ Thị H. đau đớn trước sự việc

Người nhà hốt hoảng tìm người.

Mấy ngày nay, người dân thôn Đình (Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội) bàng hoàng trước chuyện em Vũ Thị H. ( SN 1996, hiện đang là học sinh Trường THCS Yên Bình) trong quá trình đi chơi với bạn, đã bị một người lạ mặt xâm hại tình dục. 

Bà Nguyễn Thị Kiệm ( SN 1966, mẹ của H.) bàng hoàng kể lại sự việc: Khoảng 15h ngày 22-11, em H. xin phép gia đình cho đi chơi tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cách nhà không xa. Được gia đình đồng ý, em H. vui vẻ đi chơi nhưng đến tối gia đình vẫn chưa thấy em H. 
"Nhìn trời chiều loạng choạng, chưa thấy con về nên tôi bắt đầu hơi nóng ruột nhưng ngay lúc đó lại nhận được tin nhắn của con với nội dung “Hôm nay con về muộn nên ghé qua nhà thím ngủ”.
Bà Nguyễn Thị Kiệm ( mẹ của H.) bàng hoàng kể lại sự việc
 Bà Nguyễn Thị Kiệm ( mẹ của H.) bàng hoàng kể lại sự việc

Nghe con nói vậy, tôi yên tâm nên cũng không hỏi gì thêm. Đến sáng hôm sau, con gái đầu của tôi nói lên nhà thím đón em về. Tuy nhiên khi lên nhà thím thì chú thím nói không thấy cháu H. lên đây và đêm qua cũng không ngủ ở đây.

Nghe tin này, bất giác tôi đã rùng mình, linh tính có chuyện chẳng lành xảy đến với con. Tôi vội vàng điện thoại cho cô bác trong họ nhưng không ai biết gì về tung tích của con. Vậy là cả nhà đổ xô đi tìm cháu H. Vừa đi tìm cháu, tôi vừa điện thoại cho cháu nhưng không liên lạc được. Đến 10 giờ 30 sáng ngày 23-11, tôi vui  mừng khi nhận được tin nhắn của con gái nói đang chơi ở Làng văn hóa. Tôi vội vã ra đó tìm con nhưng không thấy đâu.

Lúc này điện thoại của cháu lại tiếp tục không liên lạc được. Đến hơn 1 giờ chiều cùng ngày thì tôi lại bất ngờ nhận được tin nhắn của cháu với nội dung “ Hôm nay con đi ăn sinh nhật bạn, tối sẽ về”. 
Biết con chơi với bạn Bùi Thị Đào ở trên Thuống Kiệm (xã Yên Bình) nên tôi lên đó nhờ cháu nhắn tin cho con gái nói về dự sinh nhật. Đến chiều cháu về nhà bạn Đào thì chúng tôi vội vã lên đón cháu về.”

Bà Kiệm cho biết thêm: Khi đưa H. về nhà tôi thấy cháu có biểu hiện không bình thường. H. kêu đau bụng, đau ngực, khó thở. Bà Kiệm quan sát bụng con thì thấy bụng con đầy hơi hơn mọi ngày. Sau khi gặng hỏi, bà Kiệm như chết đứng người khi con gái nói đêm trước bị người đàn ông lạ ép ngủ cùng.

Nạn nhân bị gã đàn ông lực điền lạ mặt xâm hại

Ngồi trên giường, ánh mắt như dại đi, H. vẫn còn hốt hoảng khi thấy người lạ vào, em rơm rớm nước mắt, giọng run rẩy,  kể lại sự việc: "Chiều hôm thứ 7, em đi cùng với bạn Hoàng Thị Trang (SN 1996, người ở cùng xóm với H.). Trang đi cùng bạn trai tên Cường ở xã Tiến Xuân, sau đó gọi người thanh niên khác xuống đón em cùng đi đến nhà bạn trai của Trang rồi sau đó tất cả đi ăn cơm, uống rượu ở nhà một người tên Thao.

Em H., tủi hổ kể lại sự việc
 Em H., tủi hổ kể lại sự việc
Sau đó, bạn trai Trang và một người khác tên Mạnh có mặt trong bữa sinh nhật đưa em đến nhà nghỉ. Em nghĩ vào đây sẽ ngủ với Trang nhưng cuối cùng Trang và bạn trai ngủ một phòng, bắt em ngủ phòng khác. Phòng bên này có một người đàn ông có râu, cao, to đẩy em lên giường, bắt ngủ cùng. Em không chịu, đứng nép vào tường. Lúc đó người lạ mặt này đã kéo em lên giường".

Sau một hồi yên lặng, em H. lại kể tiếp: "Người này cởi quần áo em ra, ép em ngủ cùng, khi em kháng cự kêu la thì người này dọa  không được kêu. Sau khi “ ngủ” được một lúc vì sợ hãi quá em mặc quần áo, chạy sang gõ cửa phòng Trang . Lúc này Trang yêu cầu cả 4 người ngủ cùng 1 phòng. Trang đã đưa cho em1 lon nước Cam đã bật nắp, sau khi uống xong em ngủ thiếp đi không biết gì.

Đến sáng hôm sau, mấy người lại chở em và Trang đi lòng vòng nhiều nơi nhưng không thấy người đàn ông hôm qua ngủ cùng em đâu rồi đến chiều họ thả em ở ngã ba Thuống".

Theo người nhà H., sau khi nghe H. kể lại sự việc, gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã Yên Bình. Ngay sau đó công an xã xuống nhà H. lấy lời khai đồng thời báo lên Công an huyện Thạch Thất.

Trao đổi qua điện thoại với PV, bà Quách Thị Hồng Minh (là thím của H.) cho biết: Vì lo cháu có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nên đã đưa cháu H. đi khám ở một cơ sở ý tế của người quen. Tại đây người khám cho biết cháu đã bị rách màng trinh và bị xâm hại một cách nghiêm trọng.
Người nhà nạn nhân cho rằng, rất có thể các đối tượng xấu đã lập mưu để H mắc bẫy, còn người đàn ông lạ mặt đã xâm hại H là kẻ mua trinh.
Nạn nhân bị chặn đường, gia đình bị đe dọa
Kể từ hôm xảy ra sự việc,  H. tỏ vẻ sợ hãi, không dám đến trường vì không dám đi qua nhà Trang với lý do trưa hôm thứ hai, Trang chặn H. giữa đường dọa dẫm nói tại sao lại khai ra bạn trai Trang và dặn không được nói sự việc này với Công an.
Khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi em H. được bạn rủ đi chơi
 Khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi em H. được bạn rủ đi chơi
"Trưa hôm thứ 3 vừa rồi, Trang cùng hai thanh niên còn đến nhà tôi đòi gặp cháu H. nhưng tôi không cho gặp. Chúng khăng khăng đòi lao vào nhà, chỉ khi tôi gọi chú ruột cháu H. ra thì cả 3 mới vội vã lao lên xe máy bỏ đi", bà Kiệm nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưng- Phó công an xã Yên Bình cho biết: Ngày 22/11, bên Công an xã có nhận được tin báo về sự mất tích của cháu H., Công an xã đã kết hợp cùng với gia đình đi tìm cháu. 
Chiều hôm chủ nhật ngày 23-11, chúng tôi được ông Vàng (bác cháu H.) báo đã tìm thấy người. Đồng thời người nhà cháu cũng báo tin rằng cháu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngay sau đó chúng tôi đã có mặt tại nhà nạn nhân và báo lên Công an huyện Thạch Thất để xuống thụ lý
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm