Hai bố con hầu tòa vì giết người chửi bậy

(PLO) - Trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội là ông lão tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ. Ông là Dương Văn Đức (72 tuổi, ở huyện Ba Vì). Ngồi bên cạnh là Dương Văn Đạo (42 tuổi, con trai ông Đức). Hôm nay cha con họ hầu tòa vì tội Giết người. Nạn nhân là anh Hùng-cháu gọi ông Đức bằng cậu ruột.

Dưới khán phòng, vợ và 2 con nạn nhân chít khăng tang, ôm di ảnh nạn nhân ngồi thẫn thờ. Trên gương mặt họ, nỗi đau mất người thân dường như vẫn hiện hữu. Khi được tòa hỏi, người vợ giơ tay chỉ trỏ, lớn tiếng nói người giết chồng mình là thằng Dương, không phải ông Đức khiến vị chủ tọa phải nhắc nhở giữ bình tĩnh.

Theo cáo buộc, gia đình Đạo có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với nhà Hùng. Tối 21/12/2015, khi đi làm về, anh ta thấy Hùng đến cổng nhà mình tè bậy và chửi bới bâng quơ nên nói lại với Đức. Nghe con trai nói xong, ông lão 72 tuổi ra ngõ mắng, đuổi Hùng về.

Lời qua tiếng lại, ông lão 72 tuổi tức giận giơ tay tát cháu vì hỗn láo.

Bị đánh, Hùng giơ tay đấm vào mạng sườn cậu. Thấy cha bị anh họ đấm, Đạo đi tới đánh lại khiến hàng xóm phải can ngăn, ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, ít phút sau, Hùng lại tới vườn liền kề nhà ông Đức chửi bới tiếp. Nghe tiếng chửi, ông lão 72 tuổi lấy xiên tự chế dùng để đâm chuột lao ra chỗ người gây sự với mình. Tại đây, ông Đức giơ xiên đâm vào ngực Hùng khiến nạn nhân tử vong sau lời kích động “đánh chết mẹ chúng nó đi”… của con trai.

Tại tòa, cha con họ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo trình bày của ông lão tóc bạc trắng, hôm xảy ra vụ án đau lòng trên, ông mới đi mổ về. Vì quá tức giận với người cháu hỗn láo, ông mới lấy xiên đâm cháu. “Giờ bị cáo rất ân hận, xót xa”, ông Đức nói.

Trong khi đó, Đạo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bố và cho mình đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình người đã khuất.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Đức 13 năm, Đạo 12 năm tù tội Giết người.

Đọc thêm