Hai nam sinh cưỡng hiếp bạn gây chấn động thế giới

Hai bị cáo còn là học sinh trung học đã bật khóc rưng rức khi thẩm phán Thomas Lipps tuyên đọc quyết định “Có tội”, còn các luật sư tỏ ra sửng sốt trước quyết định của tòa. Thẩm phán Lipps nhận định gay gắt kèm theo rằng những hành vi của Mays và Richmond là “ô uế và ghê tởm”. Còn công tố viên Marianne Hemmeter vẫn cương quyết rằng các bị cáo trong tâm “không hề hối lỗi và vẫn tuyệt đối vô cảm với nạn nhân”.

 

Hai bị cáo còn là học sinh trung học đã bật khóc rưng rức khi thẩm phán Thomas Lipps tuyên đọc quyết định “Có tội”, còn các luật sư tỏ ra sửng sốt trước quyết định của tòa. Thẩm phán Lipps nhận định gay gắt kèm theo rằng những hành vi của Mays và Richmond là “ô uế và ghê tởm”. Còn công tố viên Marianne Hemmeter vẫn cương quyết rằng các bị cáo trong tâm “không hề hối lỗi và vẫn tuyệt đối vô cảm với nạn nhân”.

Trent Mays, 17 tuổi, và Malik Richomond, 16 tuổi, không phải là những bị cáo trẻ đầu tiên bị kết tội hãm hiếp. Thế nhưng có lẽ vụ án tình dục này gây xôn xao nước Mỹ và vang ra quốc tế vì cái cách hành xử của giới trẻ trong thời đại internet.  

Bản án sẽ được thẩm phán công bố trong thời gian tới. Mays và Richmond phải chiụ án phạt ít nhất là một năm trong trại cải tạo dành cho vị thành niên, và tuỳ mức độ họ có thể phải ở đó cho tới hết 21 tuổi. Ngoài ra, là tội phạm tình dục Mays và Richmond sẽ nằm trong danh sách bị theo dõi.

Mays và Richmond là hai ngôi sao của đội bóng Big Red Trường Trung học Steubenville ở bang Ohio. Đêm 11/8/2012, các cô cậu học trò hâm mộ Big Red quyết định mở dạ tiệc. Trong số khoảng 50 người tới dự  không chỉ có các cô gái sống ở Steubenville mà còn nhiều cô vượt sông từ West Virginia qua để có cơ hội gặp mặt những “người hùng” thần tượng của mình. Ngôi nhà của người trợ lý huấn luyện viên đầy bia, rượu các loại từ rum cho tới vodka.  

Nạn nhân, một cô gái được giấu tên, sau khi đã say lúy tuý trong bàn tiệc, đã đi cùng với Mays và Richmon đến nhà một người bạn của hai người tên là Cole, bất chấp lời can ngăn của các bạn gái. Nạn nhân khai cô thực sự không thể nhớ được những gì xảy ra trong đêm tiệc cho đến khi cô được xem những bức ảnh chụp mình.

Vụ việc chỉ bị lộ ra khi mẹ của nạn nhân nhận được những bức ảnh chụp con gái mình đêm đó. Cũng từ những tấm hình này, cảnh sát đã lần ra người chụp và chúng được dùng làm bằng chứng trong vụ án. Mays và Richmond bị phía tố cáo buộc tội xâm hại tình dục nạn nhân nữ 16 tuổi ở trong xe hơi họ chở cô và ở trong tầng hầm tòa nhà của một người bạn.

Theo cáo trạng, khi May và Richmond nắm tóc lôi nạn nhân ra xe hơi, cô ta ói mửa ngay trên phố. Ai đó đã cởi áo của cô để lau chùi nên trên người cô gái chỉ còn chiếc áo nịt ngực. Công tố viên Hemmeter cho biết Trent Mays đã làm nhục nạn nhân bằng cách ép cô dâm ô bằng miệng nhưng bất thành vì cô gái quá say, còn khi đã vào tới tầng hầm Richmond dùng tay sờ soạng chỗ kín của cô.

Mays và Richmond ngồi cạnh luật sư tại toà
Mays và Richmond ngồi cạnh luật sư tại toà

Mike Nodianos là bạn trai cũ của nạn nhân. Cậu ta cũng có mặt trong bữa tiệc của những “người hùng bóng đá”. Nếu không có những bức ảnh mà Nodiannos chụp trong đêm đó và được “bắn” từ máy di động của cậu sang máy của vài người bạn cùng tham dự bữa tiệc và rồi sau đó được tải lên các trạng xã hội kèm theo những lời bàn tán lố bịch thì vụ bê bối này vẫn “lặng lẽ” trôi trong đám học sinh và có lẽ Mays và Richmond vẫn là những người hùng trong giới học trò.

Trong bức ảnh mà công tố viên banh Ohio mô tả là nạn nhân bị đối xử như “một món đồ chơi”, Mays và Richmond một người đứng phiá trước, người đứng phía sau nạn nhân trong tình trạng say bí tỉ, bán khoả thân và đang bò bốn vó.

Những chuyện gì xảy ra trong đêm đó, nạn nhân không nhớ. Ngày hôm sau, khi các bạn tới tìm cô ở ngôi nhà của Cole họ phát hoảng trước bộ dạng của bạn mình. Mays và Richmond cũng đi nhờ xe một đoạn và khi hai đứa đã xuống xe, bạn bè của nạn nhân hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra thì nhận được câu trả lời : “Tớ không biết”

Xét nghiệm AND dấu vết tinh trùng lưu lại trên tấm chăn mà nạn nhân nằm trên đó cho thấy nó là của Mays. Trên một trong những tấm ảnh người ta thấy nạn nhân nằm khoả thân, trên bụng dính tinh trùng, thế nhưng vì trong thời gian từ khi ra khỏi ‘nhà tù” cho đến khi mẹ cô trình báo cảnh sát vào lúc 1 giờ chiều ngày 14/8, nạn nhân đã tắm một lần và khoảng thời gian đó cũng đã đủ để xoá đi dấu vết của Rohypnol – một loại thuốc an thần mạnh thường bị các tội phạm tình dục cho nạn nhân uống trước khi cưỡng dâm – hay các loại thuốc tương đương.

Tại toà, họ cố gắng chứng tỏ rằng nạn nhân còn đủ tỉnh táo để hiểu biết những gì đang diễn ra với cô và cô không phản đối những hành động đó và vụ án thiếu nhiều bằng chứng xác định Mays và Richmond đã cưỡng hiếp nạn nhân.

Cho rằng nạn nhân còn đủ khả năng nhân thức, một người bạn của nạn nhân là Gionna Anile khai rằng cô cùng nạn nhân tham gia bữa tiệc đêm đó. Cô đã cố gắng ngăn không cho bạn mình rời bữa tiệc để đi theo Mays và Richmond. “Nhưng cô ấy đã không nghe tôi. Tôi cố kéo cô ấy lại và bảo : Chúng mình về nhà thôi. Cô ấy vung tay gạt tôi ra”, Anile kể.

Nhân chứng cho biết thêm rằng, buổi sáng hôm sau, khi cô và một người khác quay trở lại đón thì thấy bạn mình đang nằm trên chiếc ghế băng dài trong tầng hầm . Nạn nhân không tỏ vẻ gì là bực bội hay lo sợ, mà chỉ chăm chăm tìm hỏi xem máy điện thoại di động của mình ở đâu.

Đáp lại câu hỏi của Anile rằng chuyện gì đã xảy ra đêm qua, câu trả lời của nạn nhân rất nước đôi. Ban đầu nạn nhân trả lời  “Bọn tớ không làm tình với nhau, tớ thề đấy”, nhưng lát sau cô lại bảo rằng mình không nhớ được gì cả.

Malik Eichmond bật khóc ngã đầu vào vai luật sư Walter Madison
Malik Eichmond bật khóc ngã đầu vào vai luật sư Walter Madison

Theo yêu cầu của luật sư bên bị, một nữ sinh khác tên là Kelsey Weaver ở trường West Virginia đã khai trước tòa về thái độ của nạn nhân sau vụ cô bị làm nhục. Waever nhớ lại rằng hai  ngày sau bữa tiệc đêm nọ, nạn nhân kể lại với cô những gì đã diễn ra với mình lúc đó, nhưng vài ngày sau khi nhắc lại chuyện này, chính nạn nhân lại khẳng định mình không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. “Cũng lại nhớ rồi quên à ?”, luật sư Adam Nemann hỏi và nhận được cái gật đầu đồng ý của Weaver.

Ngoài ra, Weaver còn cho biết thêm là ở bữa tiệc đó nạn nhân đã “ra chiều ả lơi” với Richmon. Cả Anile và Waever đều khai là ở bữa tiệc đó họ rất không thích chuyện nạn nhân uống rượu quá nhiều, họ cũng tiết lộ nạn nhân đã từng nhiều lần say sưa rượu chè và nói dối.  

Công tố viện cho rằng không khó xác định chính xác sự thật về những gì đã diễn ra đêm đó từ bức ảnh Mays và Richmond, người nắm tay kẻ túm chân, khiêng nạn nhân say rượu người buông thõng bất động. Thậm chí một nhân chứng kể rằng nạn nhân nằm sóng sượt như kẻ đã chết, tóc rũ rượi trên sàn bị Mays đạp lên. Nhân chứng này cho biết cô đã phải yêu cầu Mays và Richmond nhẹ tay hơn với nạn nhân. Nạn nhân chẳng phản đối gì khi Mays xốc cô ta lên vai đưa ra xe. Thế nhưng, cũng chính nhân chứng này lại cho rằng nạn nhân vẫn đủ tỉnh táo để quyết định”.

Luật sư của các bị cáo đều tỏ ra an tâm vì thực ra bức ảnh lưu trên máy điện thoại của Mike Nodianos đã bị xóa trước khi cảnh sát kịp tịch thu và chỉ được các nhân chứng kể lại trước tòa mà thôi. Luật sư Brian Duncan tuyên bố ngắn gọn: “Chúng ta không có bằng chứng rằng bức ảnh ấy từng tồn tại”. Adam Neeman  thì diễn giải “Nếu người trong bức ảnh ấy đích thực là cô ta thì tôi cho rằng đó là bằng chứng sự thuận tình giữa hai bên”.

Phản bác lại Công tố viên Hemmeter cho rằng nạn nhân ở trong tình trạng đủ minh mẫn để nói “không” khi bắt đầu những trò sàm sỡ bắt đầu và /hoặc nói “dừng lại” khi những trò đó đang diễn ra.  

Trong khi các luật sư làm thủ tục chống án thì William McCafferty, cảnh sát trưởng Steubenville, nói : “Điều phũ phàng nhất trong chuyện này là tất cả những người có mặt xung quanh đều im lặng. Không ai nói :  “Dừng lại”. Vụ án này có lẽ chưa dừng lại. Công tố viên trưởng Ohio Mike DeWine đề nghị xem xét trách nhiệm của những “kẻ im lặng” mà luật sư của Richmond cũng cho rằng đó là những “kẻ đồng loã” chứ không phải chỉ mình thân chủ của ông chịu trác nhiệm.

Ông cũng đề nghị xem xét môi trường mạng xã hội mà ông cho là đang “đe dọa bang Ohio” vì sau khi bản án của Mays và Richmond được công bố, một cô em họ của Richmond đã lên mạng chỉ trích bản án và dọa tự tử, mộ kẻ nặc danh khác đã nhắn đòi “xử” Mays.

Quang Hoà

Đọc thêm