Hai người phụ nữ khốn khổ bên đứa con dọa giết mẹ

Không còn cách nào khác bà phải báo công an huyện Đông Anh bắt giữ Cường, mong đứa con ấy vào tù, khi hắn bóp cổ bà đòi tiền và mang cả dao ra dọa giết bà. Bà mong Cường vào tù mới hy vọng nơi đó thay bà giáo dục hắn.

Đứa con 25 tuổi dù đã là cha của 2 đứa trẻ nhưng nhất quyết không chịu làm một người lớn đúng nghĩa. Hàng ngày công việc chính của anh ta là cờ bạc, lô đề, cá độ rồi vay nợ lãi. Cứ hết tiền anh ta lại sinh sự với người mẹ già góa chồng của mình để lấy tiền trả nợ và ăn tiêu bài bạc.

Quyết đòi tiền mẹ bằng tất cả các hành vi bất hiếu như chửi bới đe dọa và cuối cùng là bóp cổ mẹ. Bất lực trước nghịch tử, bà mẹ ấy chỉ hy vọng sau khi ra tù con trai mình có thể thành người đúng nghĩa.

Ngày 30/6/2012, một sự việc làm náo động Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội khi công an huyện Đông Anh tiến hành bắt giữ đối tượng Cao Tiến Cường sinh năm 1987 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Bà Nguyễn Thị Thịnh đau lòng nghĩ về con trai

Người bị Cường cướp không ai khác chính là mẹ đẻ của Cường – bà Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 1958) trú ở địa phương trên. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là vào khoảng 7h ngày 30/6/2012, muốn có gần 300 triệu đồng để trả nợ những vụ ăn chơi cờ bạc lô đề cá độ của mình, Cao Tiến Cường đã chửi bới đe dọa bà Thịnh, yêu cầu đưa tiền, đưa sổ đỏ cho mình cầm cố trả nợ.

Thấy bà Thịnh không chấp nhận, Cường đã dùng tay bóp cổ bà để đe dọa. Không thể chịu đựng nghịch tử thêm nữa, bà Thịnh đã báo công an huyện Đông Anh. Công an kịp thời bắt giữ đối tượng Cường.

Bà Thịnh, mẹ Cường, góa chồng từ sớm ở vậy một mình nuôi hai con là Cường và em gái hắn. Sinh con, nuôi lớn nhưng bà chưa một ngày được Cường báo đáp đã phải chịu nhiều bất hạnh do hắn gây ra.

Bà phải đi nấu cơm thuê kiếm đồng ra đồng vào, tài sản chẳng có gì lớn ngoài sổ đỏ mảnh đất mà gia đình bà đang ở. Đã nhiều lần bà gắng gượng đứng ra trả nợ cho Cường mong sao qua lần vấp ngã đó hắn có thể làm lại cuộc đời để nuôi hắn, nuôi vợ con hắn. Nhưng sự cố gắng của bà không có kết quả.

Vợ Cường đang mang thai đứa con thứ 2 của hắn.

Người phụ nữ bất hạnh không kém đó là vợ Cường – chị P. Một mình nuôi con thơ, bé đầu lòng của chị và Cường mới được 3 năm tuổi, một bé nữa sắp chỉ khoảng 1 tháng nữa chào đời. Chị vừa đi làm thuê, chạy chợ kiếm miếng ăn cho con, vừa phải nuôi ông chồng ngày đêm bên bàn cá độ.

Không còn cách nào khác bà phải báo công an huyện Đông Anh bắt giữ Cường, mong đứa con ấy vào tù, khi hắn bóp cổ bà đòi tiền và mang cả dao ra dọa giết bà. Bà mong Cường vào tù mới hy vọng nơi đó thay bà giáo dục hắn.

Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp Cao Thế Cường về hành vi cướp tài sản. Một cán bộ điều tra công an huyện Đông Anh cho biết Cường ham chơi và mê cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá nên số tiền vay đã lên tới gần 300 triệu đồng, không có khả năng trả nợ…

Hà An

Đọc thêm