Hai vụ dùng hung khí cướp taxi làm rúng động Đà Nẵng

(PLO) -Người dân Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cướp tài sản xảy ra với tài xế hãng taxi Tiên Sa trong đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/3/2016, thì  rạng sáng 19/7 vừa qua, một tài xế cũng của hãng này lại bị sát hại dã man, nghi bị cướp. Sự việc khiến dư luận không khỏi giật mình, lo ngại, thậm chí được xem là mối hiểm họa cho cánh lái xe taxi…  
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

2 vụ cướp, giết tài xế taxi trong đêm

Đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/3/2016, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1979, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), tài xế taxi hãng Tiên Sa Đà Nẵng về việc, bị một hành khách đi trên xe dùng dao uy hiếp, cướp tài sản tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Theo tài xế Vinh, đêm 15/3, anh dừng chờ đón khách trước nhà số 2 Phan Đăng Lưu (TP.Đà Nẵng). Khoảng 21h30 phút cùng ngày, một thanh niên đi bộ đến yêu cầu anh Vinh chở về đường Hồ Nghinh (thuộc quận Sơn Trà). 

Tuy nhiên, khi lên xe, vị khách liên tục đổi ý, bắt tài xế Vinh phải chở lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Cuối cùng, người này lại yêu cầu đưa đến gần hầm đèo Hải Vân. Vì đêm khuya và thấy khách có nhiều biểu hiện bất thường, tài xế Vinh đã đề nghị được thanh toán tiền taxi và trả khách... 

Trước sự cương quyết của bác tài, khách đi xe đã chuyển giọng, đòi được chở về lại đường Hồ Nghinh mới thanh toán. Đến khoảng 2h ngày 16/3, anh Vinh quay lại đến đường Hồ Nghinh, yêu cầu khách trả 1,8 triệu đồng thì bất ngờ người thanh niên rút con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn, kề vào cổ anh Vinh khống chế, ép buộc chở đi tiếp.

Giữa đêm khuya, đường vắng, để tự vệ, tài xế Vinh giả vờ ngoan ngoãn nghe theo. Đi đến đoạn số 46 đường Tiên Sơn 2 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), lợi dụng sự sơ hở của đối tượng, tài xế Vinh rút ghế lùi về phía sau và dùng tay chụp được con dao bẻ cong rồi đạp cửa bỏ chạy ra ngoài tri hô. 

Tuy nhiên, lúc này vị khách đã kịp cướp chiếc ví anh Vinh (có 200 ngàn đồng và 5 USD) để trong ngăn chứa đồ, rồi mở cửa xe bỏ trốn… Trong quá trình giằng co, con dao gây ra một số vết thương trên tay của tài xế Vinh nên anh không thể đuổi theo. Sau đó, anh Vinh được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Từ khai báo của anh Vinh, chỉ sau 8 tiếng đồng hồ gây án, biết bị truy bắt gắt gao, kẻ gây ra vụ cướp taxi đã ra đầu thú tại Công An phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Đối tượng được làm rõ tên Ngô Đại Phúc (SN 1988, quê Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng. Phúc khai nhận: “Do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp taxi” .

Đáng nói, trong lúc người dân Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ cướp taxi của Phúc thì, rạng sáng ngày 19/7 vừa qua, tài xế taxi hãng Tiên Sa Đà Nẵng, anh Lê Thanh Hữu (SN 1975, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp tục bị sát hại dã man chỉ 10 phút sau khi chở khách đi.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Anh Lê Minh Phương (SN 1987, ngụ tại thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), người đầu tiên chứng kiến vụ việc kể, khoảng 1h45 ngày 19/7, anh lái xe chở gạch đi qua đường tránh Nam Hải Vân thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông nằm úp bên vệ đường liên thôn Phước Hậu. 

Do trời tối, anh chưa nắm thực hư nên đi lướt qua. Chạy thêm khoảng 100 mét, anh tiếp tục phát hiện chiếc taxi màu vàng của hãng Tiên Sa nằm chênh vênh bên vệ đường. Đến lúc này, nghi có chuyện chẳng lành, anh liền điện anh em công ty đến hỗ trợ, đồng thời gọi báo trưởng thôn để thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng.

Khi mọi người kéo đến, ai nấy đều kinh hoàng nhận ra người đàn ông khoảng 40 tuổi đã tử vong, xung quanh máu vương vãi. Trên thân thể nạn nhân có một số vết đâm.  Công an có mặt tại hiện trường điều tra thì thấy trên xe còn nhiều vết máu, cửa đóng kín, đèn vẫn sáng nhưng tắt máy. 

Trong người nạn nhân có 30 ngàn đồng, riêng chiếc ví được giấu kín dưới ghế. Mở rộng khám nghiệm, Cơ quan điều tra còn tìm thấy trên đồi tràm gần đó có đôi găng tay, chiếc áo có cổ (kiểu như phụ nữ hay dùng để chống nắng), một gói thuốc nghi của nạn nhân để lại. 

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng phòng tham mưu Công an TP. Đà Nẵng, nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Lê Thanh Hữu, tài xế của hãng Tiên Sa. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 1h20 sáng cùng ngày, anh nhận đón khách từ tổng đài của hãng Tiên Sa tại khu vực Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). 

Đến khoảng 1h30, xe mất tín hiệu và khoảng 15 phút sau, người dân phát hiện vụ việc trình báo cơ quan chức năng. Suốt trong ngày 19/7, đích thân đại tá Trần Mưu, phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra và khẩn trương truy bắt hung thủ. 

Tuy nhiên, qua làm việc thêm, CQĐT nhận thấy, anh Hữu đã đón vị khách gây ra án mạng dọc đường chứ không theo đúng thông tin từ tổng đài. Cũng chính yếu tố này, đến cuối ngày 20/7, công tác điều tra, truy bắt hung thủ vẫn chưa có kết quả.

Xót xa người tài xế, đảng viên gương mẫu

Về phần nạn nhân, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, anh Lê Thanh Hữu được bàn giao cho gia đình. Cả dãy kiệt 752/94 Ông Ích Kiêm (quận Hải Châu, Đà Nẵng, nơi cư ngụ của nạn nhân) không khỏi bàng hoàng khi đón nhân thông tin. 

Vì căn nhà anh Hữu chỉ chưa đầy 30 m2, lại nằm trong hẻm nhỏ ở đường Ông Ích Khiêm nên các thủ tục lo hậu sự phải nhờ hỗ trợ ngôi chùa phía ngoài mặt đường. Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, anh Hữu cùng vợ là chị Vi Thị Hạ (SN 1972) đều từ Bắc Kạn mới vào Đà Nẵng sinh sống được 5 năm, sau khi mua lại căn bếp của hàng xóm kế bên.

Tài xế taxi Lê Thanh Hữu
 Tài xế taxi Lê Thanh Hữu 

Ông Huỳnh Văn Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 71, (nơi anh Hữu sinh sống) cho biết, anh Hữu là một đảng viên gương mẫu, vợ làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm, tính tình hiền lành, sống chuẩn mực, nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa; hai đứa con gái học hành giỏi dang, giờ đã đi làm. Đáng nói, cô con gái đầu chuẩn bị tổ chức cưới chồng thì xảy ra chuyện.

Em Lê Thị Phương (SN 1994, con gái út của anh Hữu) nước mắt ngắn dài: “Bố em hiền lắm, cả đời làm lụng nuôi gia đình. Những năm trước ở quê, do hoàn cảnh nghèo, bố phải đi xuất  khẩu lao động. Tích cóp mấy năm có tiền, bố đưa cả nhà đưa vào Đà Nẵng sinh sống.

Thời gian gần đây, để chuẩn bị cho chị lấy chồng, bố năng chạy xe hơn, không nề hà mệt nhọc. Không ngờ, bố em lại nhận thấy kết cục như vậy”.

Những đồng nghiệp của tài xế Hữu cho biết, Hữu xin vào hãng Tiên Sa được hơn 4 năm. Anh luôn được đánh giá là một tài xế mẫn cán, hiền lành và lái xe rất cẩn thận. Đặc biệt trong ca trực lái, trước khi bị mất tín hiệu, anh Hữu điện thoại thông báo cho một đồng nghiệp xe đang đỗ tại cầu vượt Hòa Cầm về việc, mình sẽ nhận chở 3 khách đi đèo Hải Vân vào lúc 1h phút. Người này kể lại, anh Hữu thông báo như vậy vì thời điểm đã về khuya, lại đi đến nơi vắng, nếu có gì sẽ báo hỗ trợ. 

Với sự việc đau buồn này, theo anh Huỳnh Văn Tịnh Vi, đội trưởng đội 5 của Hãng taxi Tiên Sa Đà Nẵng (đội anh Hữu làm việc), trước mắt, Công ty đang tích cực phối hợp cùng với gia đình lo việc hậu sự cho anh Hữu được chu toàn. 

Nói về việc trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho tài xế, anh Vi thông tin thêm: “Hàng năm, chúng tôi được công an huấn luyện về cách phòng chống tội phạm và xử lý những sự cố xảy ra trên đường. Tuy nhiên, lái xe cũng cảnh giác có mức độ, chứ không thể lường hết các sự cố xảy ra.

Trong trường hợp trên, anh Hữu cũng có phần hơi chủ quan, nhưng hiện trường cho thấy anh có phản kháng và có đề phòng nhưng do quá muộn, hung thủ đã ra tay quá dã man. Đây cũng là bài học cho cánh tài xế chúng tôi”.

Đọc thêm