A Lưới: Đêm nhạc trong sương
Giữa tháng 3, A Lưới đón đoàn trong màn sương dày đặc, phủ kín những cung đường biên giới xa xôi. Không khí lạnh giá chẳng thể làm nguội đi sự háo hức của bà con. Hơn 700 người đã đến từ rất sớm, bất chấp những cơn mưa nhẹ, quây quần bên nhau, sưởi ấm bằng những ly mì nóng hổi, bằng tiếng cười và sự kiên nhẫn đáng yêu.
Công trình “Thắp sáng đường biên” hoàn thiện, những ánh đèn năng lượng mặt trời đầu tiên đã được thắp lên, mang theo niềm tin và hy vọng. Hàng cây thanh niên được vun trồng, hứa hẹn một tương lai xanh hơn cho vùng đất này. Những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã được trao tận tay các em học sinh khó khăn tại Trường THCS Trường Sơn, mang đến nguồn động viên thiết thực.
|
Kết nối cộng đồng bằng âm nhạc |
Khi âm nhạc cất lên trong đêm “Thanh âm hạnh phúc”, những khoảng cách vô hình bỗng chốc biến mất. Người dân và nghệ sĩ cùng hòa mình vào từng giai điệu, vỗ tay, cất tiếng hát, tạo nên một không gian ấm áp giữa trời đêm vùng cao. Không còn sự phân biệt giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ sĩ và bà con, chỉ còn lại niềm vui và tình cảm chân thành lan tỏa khắp A Lưới.
Quảng Điền: Hạnh phúc dưới cơn mưa Huế
Nếu như A Lưới đón đoàn trong sương mù vùng cao, thì Quảng Điền lại mang đến một khung cảnh bình dị giữa đồng ruộng xanh mướt. Tại Trường Tiểu học Quảng Phước, nơi vốn phải gánh chịu những trận ngập lụt mỗi mùa mưa, khu vui chơi trẻ em đã được cải tạo và xây dựng, mang đến một không gian an toàn hơn cho các em nhỏ vui đùa. Hơn 200 học sinh đã có một buổi chiều tràn ngập tiếng cười với Happy Truck – chuyến xe hạnh phúc đầy ắp trò chơi và những phần quà bất ngờ.
|
Học sinh ở Quảng Điền rạng rỡ, thưởng thức chương trình |
Buổi tối tại Công viên Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Sịa, dù chương trình diễn ra muộn hơn vì mưa, nhưng điều đó không làm giảm đi sức nóng của đêm nhạc. Khán giả cùng ngồi dưới sân, hòa mình vào từng giai điệu với ban nhạc và nghệ sĩ. Những giọt mưa lất phất của Huế càng làm cho không gian thêm phần lãng mạn, để lại một dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người.
Hơn cả những công trình an sinh, hơn cả những đêm nhạc, Acecook Happiness Concert 2025 tại Huế chính là hành trình của sự kết nối và sẻ chia. Những ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ, những nụ cười ấm áp của bà con vùng cao hay những tiếng vỗ tay không ngớt trong đêm nhạc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ý nghĩa của chương trình.
|
30 năm tại Việt Nam, Acecook Việt Nam không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một người bạn đồng hành cùng cộng đồng |
Và hành trình này sẽ tiếp tục, mang theo những giá trị nhân văn, kết nối yêu thương và lan tỏa hạnh phúc đến nhiều vùng đất hơn nữa.