Hành trình 'Những tấm vé yêu thương' tiếp sức bệnh nhân nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 300km nối liền Lào Cai với Thủ đô Hà Nội không chỉ là quãng đường giao thông thông thường, mà còn là hành trình chan chứa yêu thương, nơi những chuyến xe của nhà xe Sao Việt lặng lẽ đưa đón hàng ngàn bệnh nhân nghèo đến gần hơn với hy vọng sống với chương trình “Những tấm vé yêu thương”.
Hành trình 'Những tấm vé yêu thương' tiếp sức bệnh nhân nghèo

Mùa đông năm 2019, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao, một tài xế xe Sao Việt tình cờ bắt gặp một cụ bà đang ôm cháu nhỏ ngồi co ro bên lề đường, chờ xin quá giang xuống Hà Nội chữa bệnh. Không chần chừ, anh đã dừng xe, đón cả hai lên, miễn phí toàn bộ chi phí và sắp xếp chỗ ngồi ấm áp. Câu chuyện nhỏ ấy đã lay động ban lãnh đạo công ty, và cũng từ đó, “Những tấm vé yêu thương” ra đời như một cam kết sẻ chia không điều kiện, không đòi hỏi báo đáp.

Đại diện Nhà xe Sao Việt trao “Những tấm vé yêu thương” tới tận các gia đình bệnh nhân.

Đại diện Nhà xe Sao Việt trao “Những tấm vé yêu thương” tới tận các gia đình bệnh nhân.

Mỗi năm, có hàng nghìn bệnh nhân nghèo tại Lào Cai buộc phải vượt chặng đường dài để xuống Hà Nội điều trị những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, tim mạch... Với họ, chi phí đi lại không chỉ là gánh nặng, mà đôi khi còn là rào cản khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội được chữa trị.

Thấu hiểu điều đó, nhà xe Sao Việt đã triển khai chương trình hỗ trợ vé miễn phí hoặc giảm giá cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Những tấm vé xe tuy nhỏ bé nhưng lại là “chìa khóa” mở ra hành trình sống còn cho biết bao con người.

Không chỉ đơn thuần là một đơn vị vận tải hành khách trên tuyến Lào Cai – Hà Nội, nhiều năm nay, nhà xe Sao Việt đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm nghèo qua chương trình thiện nguyện “Những tấm vé yêu thương”. Từng tấm vé xe miễn phí không chỉ giúp họ bớt đi gánh nặng tài chính, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Từng tấm vé xe miễn phí không chỉ giúp họ bớt đi gánh nặng tài chính, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Từng tấm vé xe miễn phí không chỉ giúp họ bớt đi gánh nặng tài chính, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Ông Đỗ Văn Bằng, đại diện nhà xe Sao Việt chia sẻ: “Chúng tôi không thể thay bác sĩ chữa bệnh, nhưng có thể góp một phần nhỏ giúp bệnh nhân an tâm hơn trên hành trình gian nan của mình. Một tấm vé xe miễn phí có thể không lớn, nhưng là nguồn động viên thiết thực.”

Tính đến năm 2025, chương trình đã hỗ trợ cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Yên,...

Với những ca bệnh điều trị dài ngày như ung thư, chạy thận, nhà xe còn linh hoạt sắp xếp lịch trình, bố trí chỗ ngồi ưu tiên, hỗ trợ đưa đón tận nơi miễn sao người bệnh được đến bệnh viện đúng giờ và an toàn.

Ông Đỗ Văn Bằng - Đại diện nhà xe Sao Việt

Ông Đỗ Văn Bằng - Đại diện nhà xe Sao Việt

Không dừng lại ở việc hỗ trợ di chuyển, nhà xe Sao Việt còn phối hợp với các tổ chức từ thiện, hội phụ nữ, đoàn thanh niên để trao tặng quà, suất ăn nhẹ cho bệnh nhân trong các dịp lễ Tết, hay khi nằm viện dài ngày. Tất cả đều được thực hiện bằng sự tận tâm và trân trọng.

Anh Trần Văn Quang – điều hành tuyến Lào Cai – Mỹ Đình cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng bố trí chỗ ngồi ưu tiên, hỗ trợ đưa đón tận nơi đối với những bệnh nhân yếu hoặc không có người đi cùng. Có những chuyến xe 2 giờ sáng, nhân viên vẫn sẵn sàng đợi thêm vài phút để kịp đón một ca cấp cứu từ bệnh viện tỉnh.”

Chị Lò Thị Sánh (huyện Bát Xát), mẹ của bé gái 9 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, mỗi lần xuống Hà Nội là một lần lo lắng. Nhưng từ ngày nhận được sự giúp đỡ của nhà xe Sao Việt, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Chuyến xe không chỉ đưa con tôi đến bệnh viện mà còn chở theo hy vọng.”

Không phô trương, không ồn ào, “Những tấm vé yêu thương” đang âm thầm nối nhịp nghĩa tình giữa núi rừng Tây Bắc với Thủ đô. Đó là hành trình của sự đồng cảm, chia sẻ và nhân văn – những giá trị đáng trân trọng trong xã hội hôm nay.

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là trường hợp của bé N.H.Đ (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát), 12 tuổi, bị ung thư máu. Suốt hơn một năm điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hai mẹ con bé đã được nhà xe Sao Việt hỗ trợ vé miễn phí.

“Những tấm vé yêu thương” không chỉ là phương tiện, mà là hành trình của lòng trắc ẩn.
“Những tấm vé yêu thương” không chỉ là phương tiện, mà là hành trình của lòng trắc ẩn.

Chị Nguyễn Thị Hoa – mẹ em Đ xúc động nói: “Chúng tôi đi viện triền miên, cả nhà chẳng còn tài sản gì để bán. Không có sự hỗ trợ của nhà xe, nhiều chuyến tôi chắc chắn không dám đưa con đi vì không có tiền.”

Hành trình giúp đỡ chưa từng gián đoạn, dù trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 căng thẳng hay những ngày mưa lũ. Các chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh với những ghế miễn phí dành cho bệnh nhân cần hỗ trợ.

Không quảng bá rầm rộ, không kêu gọi quyên góp rầm rộ, nhà xe Sao Việt chọn cách “lặng lẽ mà bền bỉ”. Từng nhân viên, lái xe được quán triệt không phân biệt hành khách thông thường và người nhận hỗ trợ.

“Đã là hành khách trên xe Sao Việt thì đều được phục vụ như nhau, đều xứng đáng nhận sự tử tế”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất, chương trình “Những tấm vé yêu thương” còn gửi gắm một thông điệp đầy nhân văn: Trong những giai đoạn gian khó nhất, điều con người cần nhất là sự đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng.

Giữa guồng quay tất bật của cuộc sống, khi nhiều người chỉ mải lo toan cho riêng mình, vẫn có những doanh nghiệp chọn cách làm kinh tế bằng cả trái tim. Trên những cung đường nối núi rừng Tây Bắc với thủ đô, những chuyến xe nghĩa tình của Sao Việt vẫn bền bỉ lăn bánh, như những ngọn đèn nhỏ len lỏi giữa đêm sâu chiếu sáng hy vọng, nâng đỡ ước mơ sống tiếp của biết bao con người.

“Những tấm vé yêu thương” không chỉ là phương tiện, mà là hành trình của lòng trắc ẩn. Và đôi khi, một chiếc vé miễn phí lại là cánh cửa mở ra cơ hội sống còn, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

Đọc thêm