"Hiệp sĩ" Bình Dương bắt tên trộm ở khu nhà trọ

Thấy có người truy đuổi, chúng ném tang vật vào bánh xe cản trở. Khi qua một khúc cua, các “hiệp sĩ” đã đá tên ngồi sau, tên còn lại điều khiển xe xuống sông Bạch Đằng rồi bơi theo dòng nước chảy xiết thoát thân về hướng Sài Gòn...

Sáng nay, các “hiệp sĩ” Phường Hiệp An, Phú Mỹ, Hiệp Thành  kết hợp tuần tra trên các tuyến đưòng ở TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Wave mang BKS 61R1-6186 đi vào các khu nhà trọ, khu ký túc xá thuộc Khu dân cư Hiệp Thành 2,3 rồi giả dạng đi tìm người thân.

Khi mọi  ngưoòi  không  cảnh  giác, chúng dùng cây sắt có` mấu chốt, máy khoan khoá pin di động…để vô hiệu hóa các ổ khóa của nhà cô giáo Nguyễn Ánh H., thuộc khu 3, Phú Mỹ rồi lấy đi dàn máy vitinh LCD  và tiền. 

Đối tượng bị các
Đối tượng bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.
Sau đó, chúng lên xe rồ ga tẩu thoát. “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hiếu, Huỳnh Minh Thái, Nguyễn Minh Thành truy đuổi quyết liệt.

Thấy vậy, chúng ném tang vật vào bánh xe của các anh nhằm cản trở. Khi qua một khúc cua, các “hiệp sĩ” đã đá tên ngồi sau, tên còn lại điều khiển xe xuống sông Bạch Đằng  rồi bơi theo dòng nước chảy xiết thoát thân về hướng Sài Gòn.

Tại công an TX.Thủ Dầu Một, đối tượng khai là Hồ Việt Trung (SN 1986, quê Sơn Long, Hưng Yên,  Hà Tĩnh).  

Trước đó, các “hiệp sĩ” cũng đã bắt được 4 đàn em Trung về tội trộm cắp.

Thọ Lang

Đọc thêm