WFP đã công bố hôm 14/3 rằng hơn 1 triệu dân tại Myanmar đang chịu ảnh hưởng chiến sự sẽ không còn nhận được hỗ trợ lương thực thiết yếu từ tháng 4 do khủng hoảng ngân sách. Để duy trì các hoạt động cứu trợ tại quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay, WFP cần gấp 60 triệu USD.
Sự cắt giảm này diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn khi Myanmar vẫn đang nội chiến. Theo WFP, khoảng 15,2 triệu người (gần 1/3 dân số Myanmar) hiện không thể đáp ứng nhu cầu lương thực tối thiểu hàng ngày, với 2,3 triệu người đối mặt với tình trạng đói kém ở mức khẩn cấp.
"Những cắt giảm sắp tới sẽ có tác động tàn khốc đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên khắp đất nước, nhiều người trong số họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của WFP để sống sót," ông Michael Dunford, Đại diện và Giám đốc Quốc gia của WFP tại Myanmar cho biết. "WFP vẫn kiên định trong cam kết hỗ trợ người dân Myanmar, nhưng cần có thêm tài trợ ngay lập tức để tiếp tục tiếp cận những người cần giúp đỡ."
Sau khi các cắt giảm có hiệu lực, WFP sẽ chỉ có thể hỗ trợ khoảng 35.000 cá nhân dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, và người khuyết tật. Gần 100.000 người di tản nội địa, bao gồm cả cộng đồng người Rohingya trong các trại tại bang Rakhine, sẽ không có quyền tiếp cận lương thực nếu không có sự hỗ trợ của WFP.
Cuộc khủng hoảng tài chính có thể trầm trọng hơn do quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng băng các chương trình viện trợ nước ngoài. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric lưu ý rằng Mỹ là nhà tài trợ chính cho WFP, và cho biết thêm, tất cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ "để giải thích cho họ về thiệt hại tức thời đã xảy ra."