Hỗn chiến trong quán ốc, người đàn ông bị đâm tử vong

(PLVN) - Xảy ra ẩu đả do mâu thuẫn với nhân viên quán ốc trong lúc đi vệ sinh, anh Vũ Ngọc Long đã bị nhân viên của quán dùng dao đâm tử vong.
Hình ảnh xô xát tại quán ốc được camera an ninh ghi lại
Hình ảnh xô xát tại quán ốc được camera an ninh ghi lại

Thông thông tin ban đầu, rạng sáng 6/8, anh Vũ Ngọc Long (SN 1985, trú tại Hà Nội) đến quán ốc trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) ngồi nhậu với nhóm bạn.

Trong lúc đi vệ sinh, giữa anh Long và anh Phan Minh Đức (SN 1993, quê Tây Ninh, là nhân viên của quán) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau.

Do lúc này quán đã hết giờ phục vụ nên sau khi tranh cãi với anh Long, anh Đức về bàn ngồi nhậu với các nhân viên của quán.

Lúc này, anh Long cầm chai bia sang và đập vào đầu Đức. Thấy bạn bị đánh, các nhân viên của quán ốc lao vào đánh nhau với anh Long. Sau đó, hai bên lao vào hỗn chiến. 

Trong lúc xô xát, anh Long bị Nguyễn Văn Giang (SN 1996, quê Đồng Tháp) cầm dao đâm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và đã tạm giữ Giang cùng hai người khác để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm