Hung thủ thảm án Yên Bái viết status lụy tình trước khi tự sát

(PLO) - Trong một bức ảnh cưới của hai vợ chồng đăng trên tài khoản cá nhân Facebook, hung thủ chèn dòng chữ: "Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?"... 
Ảnh Phạm Ngọc Thành chụp trước khi án mạng xảy ra (Ảnh: Facebook)
Ảnh Phạm Ngọc Thành chụp trước khi án mạng xảy ra (Ảnh: Facebook)

Khoảng 16h chiều ngày 12-11, tại thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã xảy ra một vụ tự tử bằng thuốc trừ sâu khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

3 nạn nhân tử vong, gồm: hung thủ, đồng thời là nạn nhân Phạm Văn Thành (SN 1985). Nạn nhân thứ hai là người con trai lớn của Thành là cháu Phạm Duy C. học lớp 5 (10 tuổi). Nạn nhân xấu số thứ ba là cháu Phạm Tiến Đ. đang học lớp 2 (7 tuổi) và là con trai thứ 2 của Thành. Cả hai cháu bé đang học tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đại Lịch.

Trao đổi nhanh với PV, nguồn tin Công an tỉnh Yên Bái cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm gia đình nên Thành đã dùng dao chém người em vợ là anh Đào Duy Phú. sau đó giết 2 người con nhỏ trước khi tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ và treo cổ.
Theo một nguồn tin chưa kiểm chứng từ một người dân sống gần nhà hung thủ, Thành từng sử dụng ma túy. "Mới tháng trước anh ta đã lấy dây điện định giết người vợ tên là chị Đào Thị C nên chị vợ sợ quá trốn đi đến nay vẫn chưa về" - nguồn tin cho hay.

Ngày 14-10 trong một chia sẻ viết trên Facebook cá nhân, Thành viết: "Ai bảo yêu em là có tội tôi xin suốt đời có tội để yêu em. Nếu ai bảo tôi lấy vợ khác tôi xin suốt đời ở vậy nuôi con đến khi nào không nuôi nổi hai con thì lúc đấy ba bố con cùng nhau chết. Trời trao cho tôi rồi sao trời lại cướp nó đi ông trời ơi?".

Cơ quan chức năng huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra vụ án./.

Đọc thêm