Kẻ cuồng ghen giết người yêu đang mang thai lĩnh án

Thấy người yêu đã có bầu, Huy tính chuyện cưới xin nhưng cô gái bảo: “Làm gì có chuyện đó!”. Bị người yêu lảng tránh, lại phát hiện cô gái có quan hệ “ngoài luồng”, Huy đã ghen tuông cuồng sát khiến cô gái tử vong cùng cái thai mang giọt máu của chính bị cáo.

Nghỉ việc ở khu chế xuất, bị cáo Trần Tuấn Huy (17 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng người yêu về phụ bán hàng cơm. Thấy người yêu đã có bầu, Huy tính chuyện cưới xin nhưng cô gái bảo: “Làm gì có chuyện đó!”. Bị người yêu lảng tránh, lại phát hiện cô gái có quan hệ “ngoài luồng”, Huy đã ghen tuông cuồng sát khiến cô gái tử vong cùng cái thai mang giọt máu của chính bị cáo.

Kết cục bi thảm của tình yêu đẹp

Bị cáo Trần Tuấn Huy quen biết với nạn nhân Ngô Thị Thanh Trúc ngay từ những ngày đầu Huy vừa chân ướt chân ráo từ quê Vĩnh Long lên TP.Hồ Chí Minh làm công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trúc hơn Huy 3 tuổi nhưng trông cô thậm chí còn trẻ hơn Huy và hai người tỏ ra rất ý hợp tâm đầu. Quen nhau một thời gian ngắn, họ yêu nhau và quyết định cùng nghỉ việc tại khu chế xuất để quay về phụ bán hàng cơm của bà cô ruột Trúc.

gvd

Vì cuồng yêu, Trần Tuấn Huy đã đóng cánh cửa tương lai của mình ở tuổi 17.

Ngoài giờ làm việc tại quán cơm, đôi tình nhân thường dẫn nhau đi chơi và nghỉ qua đêm tại các phòng trọ rẻ tiền. Sau những ngày yêu đương mặn nồng đó, Trúc đã mang bầu. Nhưng khi biết mình có thai, không hiểu sao Trúc lại không nói cho Huy hay tin đó.

Đến tháng 10/2010, Huy bất ngờ bị tai nạn giao thông nên phải về quê để chữa trị. Trong những lần liên hệ với nhau qua điện thoại, Huy nghi ngờ người tình có thai liền gặng hỏi nhưng Trúc cũng chỉ ậm ờ. Huy bảo nếu sự thật như vậy sẽ nói cha mẹ Huy lên thành phố để bàn chuyện làm đám cưới cho hai đứa. Nhưng thái độ của Trúc lại giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt gã trai khi cô chối: “Làm gì có chuyện đó!”

Huy ở quê dưỡng bệnh mà lòng dạ cứ như lửa đốt vì biết Trúc ở trên đó, vắng người yêu nên thường xuyên đi chơi với người con trai khác. Thông tin này Huy được chính em gái của Trúc tiết lộ cho biết nên hắn ta vô cùng tức giận, ghen tuông. Chiều 30/10/2010, Huy được cha ruột đưa lên thành phố tìm việc làm. Ngay trong đêm, cậu thanh niên nóng lòng nên đã sang quán cơm gặp Trúc nhưng bị cô khước từ. Nhiều ngày tiếp theo, mọi ý định tiếp xúc riêng với người yêu của Huy đều không thành.

Chiều 2/11/2010, Huy tiếp tục gọi điện rủ Trúc đi chơi nhưng lại bị từ chối. Vẫn không nản lòng, Huy đi bộ đến nơi người yêu ở thì thấy Trúc đang nói chuyện với hai thanh niên vẻ rất hào hứng, vui vẻ. Nóng mặt, Huy gọi Trúc ra ngoài để hỏi rõ sự tình nhưng người đẹp quay lưng bỏ lên gác. Khi thấy cô gái nằm nhắn tin trong khi người thanh niên lúc nãy cũng đang bấm điện thoại, Huy nghi ngờ hai người đang nói chuyện “yêu đương”.

Trong cơn cuồng ghen, hắn lao xuống bếp lấy con dao, xông đến chỗ người yêu, đâm liên tục nhiều nhát vào khắp cơ thể Trúc. Nghe tiếng kêu cứu, người bạn gái làm cùng Trúc lao đến can ngăn cũng bị Huy quơ dao gây thương tích.

Lúc này, nhiều người khách tại quán cơm biết sự việc nên đã lao lên ứng cứu và bắt giữ Huy. Trúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Điều bất ngờ và đau xót nhất là Trúc bị sát hại khi đang mang thai một bé trai, giám định ADN cho thấy đó là giọt máu của Huy.

Bao nhiêu tuổi, bấy nhiêu năm tù

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/6/2011 của TAND TP.Hồ Chí Minh, Trần Tuấn Huy trình bày Trúc là người yêu đầu đời của bị cáo, hai người đã gắn bó sâu nặng nên Huy rất đau đớn khi nghĩ cô gái đã phản bội mình để có bạn trai khác. Bị cáo cho rằng vì mình quá yêu thương Trúc nên đã bồng bột, nông nổi gây tội ác.

Tuy nhiên, lý lẽ của Huy thật khó thuyết phục vì chẳng ai nặng lòng yêu thương mà lại đang tâm nỡ sát hại người mình yêu. Nói lời sau cùng, Huy gửi lời xin lỗi cha mẹ mình và cha mẹ của Trúc, xin được pháp luật khoan hồng để sớm có ngày mãn hạn trở về, được làm con của cha mẹ Trúc như tâm nguyện ban đầu của Huy và Trúc là hai người được làm con một nhà.

Giờ nghị án nặng nề trôi qua cùng những lời tâm sự chất chứa nỗi đau của gã thanh niên 17 tuổi. Huy bảo, từ khi gây ra tội ác, phải đối diện với chính mình trong bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo, Huy đã ân hận, dằn vặt rất nhiều về tội lỗi của mình. Có nhiều đêm, Trúc đã hiện về trong cơm mơ nhọc nhằn của Huy, cô ấy chỉ đau đớn âm thầm chứ không trách móc, cũng không nói điều gì khiến lương tâm hắn ta càng day dứt...

Đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, nhưng do lúc phạm tội Trần Tuấn Huy chỉ hơn 16 tuổi và không biết nạn nhân đang mang thai nên TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù về tội “Giết người” (trong khi mức án cao nhất dành cho bị cáo chưa thành niên dưới 18 tuổi là 18 năm tù).

Thành Nam

Đọc thêm