Kẻ cướp bịt mặt dùng búa đập tủ vơ nắm vàng trước mặt 'khổ chủ'

Vợ chồng Hoàng Công Khánh (chủ tiệm vàng Khánh Nhung) ngồi phía trong tiệm nhưng kẻ cướp thực hiện hành vi quá nhanh nên cả hai không kịp phản ứng. Khi đối tượng lên xe, ông Khánh mới hoảng hốt kêu thất thanh “cướp, cướp” rồi đuổi theo.
Đối tượng Văn Đức Khánh bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Báo Lâm Đồng.
Đối tượng Văn Đức Khánh bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/7, một người đàn ông bịt khẩu trang, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm đi xe gắn máy và dừng gần tiệm vàng Khánh Nhung (ngang hông chợ Thái Phiên, Phường 12,TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó, người này bất ngờ chạy vào tiệm vàng, dùng búa đập liên tiếp làm vỡ kính cường lực, thò tay vào tủ lấy đi một nắm dây chuyền rồi lên xe máy rồ ga phóng ra đường Nguyễn Hữu Cầu.

Vợ chồng Hoàng Công Khánh (chủ tiệm vàng Khánh Nhung) ngồi phía trong tiệm nhưng kẻ cướp thực hiện hành vi quá nhanh nên cả hai không kịp phản ứng. Khi đối tượng lên xe, ông Khánh mới hoảng hốt kêu thất thanh “cướp, cướp” rồi đuổi theo.

Cách tiệm vàng 30m thì ông Khánh đuổi kịp, kéo áo khiến đối tượng ngã xuống đường. Lúc này, nhiều người dân chạy tới hỗi trợ chủ tiệm vàng khống chế kẻ cướp cùng tang vật, giao công an.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên Văn Đức Khánh, sinh năm 1982, ngụ tổ Hòn Bồ, Phường 12, TP Đà Lạt. Số lượng vàng bị cướp ước tính khoảng 2 cây.

Đọc thêm