Kẻ giết bà lão 83 tuổi là người khách bí ẩn?

Trước khi án mạng xảy ra vài phút, con trai của bà lão bán nước trông thấy 1 thanh niên mặc đồ đen ngồi tại quán của bà. Người thanh niên lạ mặt biến mất ngay sau khi bà lão bị sát hại.

Trước khi án mạng xảy ra vài phút, con trai của bà lão bán nước trông thấy 1 thanh niên mặc đồ đen ngồi tại quán của bà. Người thanh niên lạ mặt biến mất ngay sau khi bà lão bị sát hại.

Như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 23/7 tại thôn Quế Dương, Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng gây nên cái chết của bà Phạm Thị Quỳ (83 tuổi, trú tại thôn Quế Dương).
Kẻ giết bà lão 83 tuổi là người khách bí ẩn? ảnh 1
Anh Lê Cận, con trai nạn nhân
Theo thông cơ quan CA cung cấp, bà Quỳ bị đâm 2 nhát. Con dao dây án của chính bà Quỳ.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện tại hiện trường rất nhiều đồ đạc của nạn nhân có dấu hiệu bị xáo trộn. Đặc biệt, số tiền bán nước của bà Quỳ đựng trong chiếc hộp đã “không cánh mà bay”. Số vàng của bà Quy cất rất cẩn thận trong chiếc áo mặc trên người vẫn còn.

Chị Lê Thị Hân (SN 1988, cháu nội bà Quỳ) là người đầu tiên phát  hiện ra xác nạn nhân. Chị Hân kể lại, trước đó ít phút, chị Hân đưa bạn ra quán của bà Qùy chơi.

Đến nơi, 2 người thấy cửa chính đã đóng nhưng không chốt nên mở cửa đi vào nhưng tìm mãi không thấy bà Quỳ. Sau đó 2 người lấy bánh và sữa uống.

Được 1 lúc, chị Hân đi tìm chiếc chìa khóa thì nhìn thấy bà Quỳ trùm chăn trên giường, với 1 cái gối để trên ngực.

Gọi mãi mà bà Quỳ vẫn không trả lời, chị Hân đã bỏ chiếc gối đang đặt trên ngực bà Quỳ thì phát hiện người bà đầy máu, với con dao vẫn cắm trên ngực.

Chị Hân đã lao ra ngoài kêu cứu đồng thời gọi điện thông báo cho gia đình việc bà bị sát hại.

Trao đổi với PLVN, anh Lê Cận (SN 1969, con trai thứ ba của bà Quỳ) kể lại, trước khi xảy ra án mạng ít phút, anh có qua quán nước để gặp mẹ và thấy một thanh niên đang ngồi uống nước.
Kẻ giết bà lão 83 tuổi là người khách bí ẩn? ảnh 2
Người thanh niên lạ mặt ngồi ở chiếc ghế băng trước quán.
Người thanh niên này còn trẻ, tầm ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồ đen và đội chiếc mũ vải lụp xụp che kín mặt. Anh ta cao khoảng 1,6 đến 1,65m. Một lúc, người thanh niên lạ bỏ mũ ra anh Cận mới nhìn rõ, người này da ngăm ngăm đen, tóc dài che nửa tai, nhuộm màu hung hung.

Anh Cận ngồi ở quán ít phút rồi đi về. Vừa về đến nhà thì anh nhận được điện thoại của cháu Hân nói bà đã bị ai đó sát hại.

Khi anh Cận đến hiện trường thì thanh niên áo đen cũng không còn ở đấy nữa.

Hàng xóm của bà Quỳ cho biết, bà sống hiền lành được nhiều người dân quý mến.

Bà Quỳ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày bà bán hàng nước và tự nấu cơm ăn. Tối đến có một đứa cháu nội học lớp 6 lại ra ngủ cùng cho bà đỡ buồn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của.
Hoàng Phan

Đọc thêm