Kẻ giết vợ ôm mặt khóc nức nở vẫn không thoát án chung thân

(PLO) - Bực tức vì câu nói của vợ trong lúc cãi nhau, Quát cầm ghế đánh liên tiếp, rồi cầm khăn tắm cổ vợ đến chết. Hầu tòa, Quát ôm mặt khóc nức nở xin lỗi hai bên gia đình nội ngoại.
Bị cáo Quát tại tòa.
Bị cáo Quát tại tòa.
Hôm nay (25/11), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Xuân Quát (SN: 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người.
Theo cáo trạng truy tố, Quát và chị Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết (SN: 1990, trú tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lấy nhau từ năm 2013. Sau khi sinh con, hai vợ chồng Quát mang con về quê ngoại ở, cuối tuần lại đưa con về thăm ông bà nội.
Khoảng 13h30 ngày 19/12/2014, trong lúc ngủ trưa ở nhà bố đẻ của Quát, hai vợ chồng nói chuyện và nảy sinh mâu thuẫn.
Trong lúc cãi vã chị Tuyết nói: “Tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác” . Tức giận, Quát đứng dậy cầm chiếc ghế đôn của bộ bàn ghế trang điểm đập mạnh vào đỉnh đầu vợ khiến chiếc ghế bị vỡ.
Chưa chịu dừng lại, Quát tiếp tục cầm chân ghế đánh liên tiếp 3-4 nhát vào đầu, mặt và lấy khăn tắm của con siết cổ chị Tuyết. Thấy vợ nằm sấp, bất động dưới sàn nhà, Quát bỏ tay ra và quỳ xuống sàn.
Biết chị Tuyết đã chết, Quát lấy chăn trên giường phủ kín người vợ rồi đi tắm rửa sau đó chạy vào phòng của bố đẻ lấy 50 triệu đồng cho vào ba lô bỏ trốn.
Chiều tối cùng ngày, khi đi làm về, ông Quyền (bố đẻ Quát) gọi mãi không thấy hai vợ chồng Quát xuống ăn cơm đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện ra sự việc, nên  đã tới  cơ quan công an trình báo.
Về phần Quát, sau khi giết vợ, anh ta gọi điện cho một số bạn bè đi nhậu rồi đi chơi điện tử đến tận khuya ở khu tập thể Bách Khoa. Sau đó, Quát mở facebook của vợ thấy có tin nhắn: “Tuyết hãy yên nghỉ” và lời kêu Quát ra đầu thú của Công an quận Bắc Từ Liêm, nên đã bắt taxi, ô tô khách vào Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Trong thời gian bỏ trốn, Quát gọi điện hai lần về cho bạn thân hỏi số tài khoản để gửi tiền về cho mua sữa cho con. Quát còn nhắn tin cho bố ruột hỏi thăm tình hình thì được khuyên nên ra đầu thú.
Ngày 26/12/2014, sau thời gian lang bạt, được gia đình và bạn bè khuyên nhủ, Quát đã tới Công an xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đầu thú.
Tại tòa, Quát tỏ ra ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng truy tố.
Được nói lời sau cùng, Quát quay mặt xuống khóc nức nở xin lỗi hai bên gia đình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con cái
Sau khi đánh giá toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Cao Xuân Quát tù chung thân về tội Giết người theo Điểm n, Khoản 1, Điều 93 BLHS./.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đọc thêm