Kết cục cay đắng của cô gái trẻ có chồng nghiện lô đề

Vụ án nữ sinh Hà Thị Thu Hiền (21 tuổi, quê ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chết bí ẩn trong một phòng trọ tại khu tập thể Z157, thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận bởi đến nay nghi vấn nạn nhân bị sát hại vẫn chưa được giải tỏa...
Vụ án nữ sinh Hà Thị Thu Hiền (21 tuổi, quê ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chết bí ẩn trong một phòng trọ tại khu tập thể Z157, thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận bởi đến nay nghi vấn nạn nhân bị sát hại vẫn chưa được giải tỏa.

Trong khi chờ cơ quan điều tra công bố kết luận về vụ án này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã tìm đến thôn Đô Quan, xã Mộc Nam (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) - quê hương của chị Hà Thị Thu Hiền - để ghi nhận ý kiến của những “người trong cuộc”. Khi biết chúng tôi là nhà báo đến tìm hiểu thông tin về Hiền, chẳng mấy chốc họ hàng, làng xóm của nạn nhân đã kéo đến ngồi chật kín ngôi nhà nhỏ bé của ông Hà Đức Chánh - bố của chị Hiền.

Đường học vấn gian nan của nạn nhân

Ông Chánh năm nay mới 55 tuổi nhưng khuôn mặt đã rất già nua, nay càng đen sạm và bất thần khi bất ngờ phải đón nhận tin dữ của cô con gái. Gạt ngang dòng nước mắt, ông Chánh cho biết: “Khoảng 16h chiều 24/10, tôi đang đi làm thì bất ngờ bà thông gia gọi điện vào máy tôi với giọng nói hốt hoảng, ngắt quãng, lúc thì nói con Hiền bị ốm nặng, lúc lại nói có nhiều công an, rồi phòng trọ... Không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng linh tính có điều chẳng lành nên tôi điện ngay cho con trai của tôi là cháu Hà Huy Toàn (29 tuổi) là anh trai ruột của Hiền đang làm việc ở Hà Nội, bảo cháu Toàn đến ngay phòng trọ của Hiền xem có chuyện gì xảy ra. 30 phút sau, Toàn gọi điện về báo hung tin: Hiền đã bị sát hại trong phòng trọ...”.
Di ảnh nạn nhân.
Di ảnh nạn nhân.
Nói đến đây, người đàn ông cả đời từng trải vẫn phải dừng lời vì quá xúc động. Dường như để lấy lại tinh thần, ông đứng dậy thắp ngọn nến nhỏ bên tấm di ảnh của con gái rồi mới kể tiếp câu chuyện. Theo lời ông Chánh, chị Hiền là con gái thứ hai, cũng là con út của vợ chồng ông. Tuy cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, kinh tế rất khó khăn lại còn phải nuôi bố mẹ già yếu nhưng vợ chồng ông Chánh đã nhịn ăn, nhịn mặc cố gắng cho con cái học lấy cái chữ để có thể thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Từ nhỏ, dù được cha mẹ chiều chuộng nhưng chị Hiền rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, được các thầy cô giáo hết lòng yêu quý. Do lực học có hạn, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Hiền thi trượt đại học nên đành vào học tại một trường trung cấp sư phạm ngoài Hải Dương. Lúc có bằng trung cấp, chị tiếp tục trúng tuyển Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Chàng rể “có nhiều vấn đề”

Về chuyện tình duyên của chị Hiền, ông Chánh cho hay: “Suốt những ngày cháu Hiền còn học ở nhà và ở Hải Dương, tôi không thấy cháu yêu đương hay có tình cảm với ai. Khi cháu lên Hà Nội học, anh trai và chị dâu Hiền cũng làm ở trên đó nên cũng thường xuyên đến thăm nom và giúp đỡ em. Hơn một năm trước, tôi nghe phong thanh là cháu Hiền có người yêu nên đã gặng hỏi và yêu cầu cháu dẫn bạn về ra mắt. Sau đó, cháu Hiền dẫn thằng Duẩn (tức Lê Văn Duẩn, 24 tuổi) về gặp tôi. Duẩn nói nó là con của một gia đình công chức giàu có. Cháu Hiền nhà tôi kể rằng ngày mới gặp nhau, thằng Duẩn thậm chí còn chỉ cho Hiền thấy một ngôi nhà khang trang ở mặt đường 1 (tức quốc lộ 1 đoạn đi qua Hà Nam - PV), khoe rằng đó là một trong nhiều ngôi nhà của gia đình nó”.

Ông Chánh thở dài rồi nói tiếp về Lê Văn Duẩn - người sau này trở thành con rể của ông: “Tuy vậy, tôi thấy thằng Duẩn có nhiều điểm khả nghi nên đã âm thầm đi tìm hiểu. Hóa ra nó không phải là con nhà đại gia mà là con của bà Phạm Thị Ích (57 tuổi) ở xã Mộc Bắc ngay cạnh xã tôi. Vợ chồng bà Ích cũng là những người nông dân làm thuê như vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi bảo với con gái là không chấp nhận Duẩn vì nó đã nói dối. Mấy ngày sau, thằng Duẩn quay lại nhà tôi, xin lỗi chúng tôi và nói rằng phải bịa chuyện vì sợ chúng tôi chê nó nhà nghèo thì sẽ không đồng ý. Thấy thằng Duẩn dũng cảm nhận lỗi, tôi lại cất công sang xã Mộc Bắc tìm hiểu lần nữa thì thấy nó ở quê cũng không có tai tiếng gì. Duẩn là con một nên cũng được cha mẹ nuông chiều. Sau khi đi bộ đội về, nó đi học lái xe và nghe đâu đã mấy năm lái taxi trên Hà Nội. Tháng 5 vừa rồi, vợ chồng tôi đồng ý cho cháu Hiền lấy thằng Duẩn. Cưới xong được gần một tuần, chúng nó cùng nhau lên Hà Nội để cháu Hiền học nốt. Đáng ra tháng 12 này con tôi tốt nghiệp rồi, vậy mà...”.

Chiếc laptop biến mất

Trao đổi với phóng viên, anh Hà Huy Toàn cho biết: “Chiều 24/10, sau khi nhận được điện thoại của bố, tôi lập tức phóng xe đến chỗ em tôi trọ. Đến nơi, tôi thấy phía ngoài tập trung rất nhiều người dân. Bên trong, lực lượng công an đang tiến hành khám xét. Tại hiện trường khi đó, em gái tôi nằm trên gác xép, tấm chăn phủ kín người, chỉ còn lộ hai chân, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Trong phòng lúc đó không còn gì ngoài một chiếc bàn học nằm chỏng chơ, bên cạnh là một chồng sách vở và hai bộ quần áo. Chiếc laptop của em gái tôi đã biến mất”.

Thấy cuộc trò chuyện giữa phóng viên và chồng con mình bắt đầu xoay sang những uẩn khúc quanh cái chết của chị Hiền, bà Lê Thị Lân (49 tuổi, mẹ của chị Hiền) đang nằm bẹp trên giường vì suy sụp cũng cố gượng dậy. Bà Lân tâm sự: “Hiền là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, lại chịu thương chịu khó nữa. Nó mới lập gia đình được 3, 4 tháng nay. Hai vợ chồng nó lúc mới lấy nhau, yêu thương nhau hết mực. Nào có ngờ đâu sự thể lại đến nông nỗi này”.

“Cách đây khoảng một tuần, hai vợ chồng chúng nó còn đi xe buýt về quê để ăn giỗ với tâm trạng vui vẻ. Mấy ngày trước, nó về một mình và bảo tôi mua cho chục con gà để bồi dưỡng. Khi tôi hỏi, nó chỉ ậm ừ. Mãi sau này tôi mới biết là cháu nó mới có chửa được hai tháng...”. Nói đến đây, bà Lân nghẹn lời, nước mắt chảy dài trên hai gò má.

Chồng của nạn nhân nghiện lô đề

Khi nói về nghi can trong vụ án này, ông Chánh thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Đến thời điểm này, tôi cũng như mọi người trong gia đình đều không khẳng định có phải Duẩn là hung thủ hay không. Nhưng việc con tôi chết vào giờ nào thì chắc chắn Duẩn phải biết rõ vì ngày đêm nó vẫn ăn ngủ với con tôi mà”.

Theo ông Chánh, gần đây Duẩn và chị Hiền bắt đầu xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc do Duẩn thường xuyên lô đề, cờ bạc, vay nợ nhiều nơi, khi bị đòi không có tiền trả liền về hỏi vợ.

“Sáng 15/10, hai vợ chồng nó về đây ăn cưới một người bạn rồi sang nhà tôi chơi đến muộn mới về. Chúng nó có nói đến chuyện Hiền phát hiện 5 chỉ vàng ta vay của mẹ chồng bị Duẩn bán mất, chỉ còn 3,5 chỉ vàng của hồi môn. Lúc đấy nếu không có mọi người can ngăn thì chúng nó cãi nhau to rồi” - ông Chánh kể lại.

Cũng theo người thân của chị Hiền, Duẩn có tính ham lô đề cờ bạc, hay la cà ở mấy quán nước gần nơi thuê trọ của hai vợ chồng. Không ai rõ Duẩn làm nghề gì, lúc thì Duẩn nói làm tài xế taxi, lúc bảo làm phụ xe tải cho họ hàng. Gần đây, Duẩn có về nhà vay của bố mẹ 100 triệu đồng để “đầu tư làm ăn cùng  bạn”. Chiều theo ý con, bố mẹ Duẩn đã đưa cho anh ta 30 triệu đồng và 5 chỉ vàng ta.

“Không biết nó làm gì, nhưng số tiền đó nó đã đem tiêu hết. Chiếc xe máy Wave Alpha màu vàng mà hai vợ chồng nó mua sau ngày cưới cũng bị thằng Duẩn bán mất. Hai vợ chồng nó chắc chỉ còn chiếc laptop mua để phục vụ cho cháu Hiền học hành nhưng sau khi cháu Hiền mất thì chiếc máy tính cũng không thấy đâu” - ông Chánh thở dài.

Cuộc hôn nhân có bề ngoài hạnh phúc

Để có thông tin đa chiều, phóng viên đã tìm đến nhà bà Phạm Thị Ích (mẹ của Duẩn). Bà Ích cho hay: “Hiền là con dâu rất mực hiếu thảo, ngoan hiền, chịu thương chịu khó, chưa hề có bất cứ điều tiếng gì với anh em họ hàng nhà chồng cũng như bà con lối xóm. Nhà chúng tôi neo người, chỉ có Duẩn là con trai duy nhất, nên vợ chồng tôi xem cháu Hiền như con đẻ trong nhà. Tuy hai vợ chồng nó đi làm, đi học ở trên Hà Nội nhưng vẫn thường xuyên về chơi với hai bên gia đình nội, ngoại. Mới cách đây hơn một tuần, chúng nó còn về quê chơi. Khi đó, vẫn rất vui vẻ, chẳng hề có dấu hiệu gì bất thường”.

Quá trình thực hiện bài viết này, phóng viên còn gặp được một người em họ của chị Hiền đã từng sống chung với vợ chồng nạn nhân. Người này nói: “Anh Duẩn rất hiền lành, không bao giờ cãi vã hay đánh đập vợ. Tuy ở cùng với vợ chồng anh Duẩn một thời gian, nhưng em cũng không biết anh ấy làm nghề gì, chỉ thấy anh ấy hàng ngày cứ ra khỏi nhà một lúc lại về, ăn mặc tuềnh toàng. Có nhiều hôm cả ngày anh ấy chỉ ngồi ở quán nước gần nhà. Thỉnh thoảng anh ấy có đánh lô đề, mỗi lần thắng đều mang tiền về đưa cho chị Hiền. Nhiều hôm chị Hiền hết tiền đi chợ, hỏi thì anh ấy lại đưa. Em cũng có dò hỏi chị Hiền xem anh Duẩn làm nghề gì nhưng chị Hiền bảo cũng không rõ lắm”.

Trở về thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội), theo tìm hiểu của phóng viên thì trong mắt bà con nhân dân nơi đây, Duẩn là người chồng mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ. Một người hàng xóm sống gần nơi vợ chồng Duẩn ở trọ cho hay: “Hàng ngày Duẩn đều đưa đón vợ đi học bằng xe máy. Hôm nào bận việc, Duẩn còn cẩn thận đưa tiền cho chị Hiền đi taxi tới trường. Mỗi khi gặp mọi người, Duẩn đều chào hỏi hết sức tử tế. Nói chung, hai vợ chồng nhà này sống rất vui vẻ, chưa từng to tiếng với nhau”.

Có thể chính vì vậy mà cha mẹ cũng như hàng xóm khu trọ của vợ chồng Duẩn đều rất bất ngờ trước những hành vi bất thường của Duẩn sau khi chị Hiền tử vong: Duẩn cắt đứt liên hệ với mọi người, kể cả người thân, các đồ đạc có giá trị trong phòng trọ đều “không cánh mà bay”.

Hiện vụ án đang được cơ quan tích cực điều tra làm rõ.

Phúc Lâm

Đọc thêm