Khách đi tàu dè chừng bị lừa tài sản dịp lễ

“Một người đàn ông trạc tuổi 40 nói có con bị bệnh tim, tôi tin lời, thương cháu bé nên cho tiền. Xuống ga, lão mất hút còn mấy bà hàng nước thì bảo ông ấy lên taxi đi chơi rồi”, chị Hồ Thị Hiền, SV năm thứ 3 trường ĐH Sư Phạm Huế đi tuyến Huế - Quảng Trị trên tài TN2, kể.  
Các đối tượng lừa đảo giả vai người tốt bụng mời mọc khách đi tàu uống rượu bia, nước ngọt, ăn bánh kẹo… để thừa cơ lột trang sức, tiền bạc. Thủ đoạn trộm cắp này tái diễn trong dịp nghỉ lễ.
Hành khách tuyệt đối không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ khi đi tàu xe 
Ngày 29/4, ông Bùi Quang Hưng, trưởng XN toa xe Sài Gòn cho biết: “Các đối tượng lừa đảo khá tinh vi này hoạt động từ nhiều năm nay. Dịp trước Tết nguyên đán, quần chúng, lãnh đạo địa phương kết hợp với ngành đường sắt ngăn chặn được nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, dịp 30/4 và 1/5 này, hành khách trên tàu đông, các vụ lừa đảo dễ có cơ hội tăng đáng kể”.
Theo ông Hưng, mấy ngày nghỉ lễ, bọn trộm cắp, lừa đảo thường xuyên mua vé tàu tuyến từ Sài Gòn đi Hà Nội hoặc các tuyến ngắn đường. Chúng chia nhau vào ngồi ở các toa và tỏ ra hào phóng khi mời mọc tất cả mọi người ăn, uống… có thuốc ngủ. Chúng chờ tới lúc hành khách mê mệt, sà vào người họ và móc điện thoại, lột tiền, vàng… Một số trường hợp đợi hành khách đi vệ sinh để thực hiện ý đồ đen tối của mình.
Tại các tuyến từ Đà Nẵng, Huế về ga Đồng Lê (Quảng Bình) , ga Yên Trung (Hà Tĩnh)…, , nhiều trẻ em thất học và lưu manh lai vãng bên ngoài cửa tàu ở những điểm dừng ga lẻ, lợi dụng cướp giật khi hành khách quên kéo cửa sổ, để lộ túi xách và các tài sản có giá trị. ...

Chúng mạo hiểm cả mạng sống, ém mình treo nóc tàu hoặc đeo mình trên cửa, “ăn xin” bằng vô số những lời lừa gạt kiểu: Bị bệnh tật cần tiền chữa trị, nhà nghèo bị ba mẹ bỏ rơi… Xin không được thì chúng ném đá...

Chị Hồ Thị Hiền, SV năm 3 trường ĐH Sư Phạm Huế đi tuyến Huế - Quảng Trị trên tàu TN2, kể: “Một người đàn ông trạc tuổi 40 nói có con bị bệnh tim, tôi tin lời, thương cháu bé nên cho tiền. Xuống ga, lão mất hút còn mấy bà hàng nước thì bảo ông ấy lên taxi đi chơi rồi”.
Trần Thị Huyền Trang, SV trường Cao đẳng nội vụ Đà Nẵng đi tuyến ga Hương Phố, sợ hãi nhớ lại: “Hôm qua, tôi đi tới Quảng Bình thì bị một hòn đá văng ngay trán. Có một bàn tay thò từ cửa sổ định hốt đồ đạc của tôi treo ở tường. May mà có người chụp lại kịp".
“Hành khách nên cảnh giác cao độ, không tin tưởng vào những người lạ, những người mới quen để đảm bảo sức khỏe cũng như tránh sự mất mát về vật chất”, Trưởng XN toa xe Sài Gòn nhấn mạnh.
Bảo Hòa

Đọc thêm