Khoản nợ 90 ngàn và cú đấm tử thần

(PLO) -Nghe chủ quán Lê Chạy (SN 1974, ngụ TDP 12, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhắc bạn mình về 90 ngàn còn thiếu, anh Toàn nói lại vài câu khiến hai bên xích mích. Chủ quán đấm một phát vào mặt khiến vị khách té ngửa xuống đất bất tỉnh, hai ngày sau tử vong. 
Vợ nạn nhân nhận định hậu quả xảy ra do nhậu nhẹt say xỉn, và sự chủ quan của người bạn nhậu (xóa mặt)
Vợ nạn nhân nhận định hậu quả xảy ra do nhậu nhẹt say xỉn, và sự chủ quan của người bạn nhậu (xóa mặt)

Cú đấm chết người 

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, vợ chủ quán), vào khoảng 18h00 ngày 20/5/2016, anh Lê Ngọc Toàn (SN 1975, ngụ thôn 10, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) cùng Đàm Minh Cường (SN 1994, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đến quán Châu Lé tại số 337/74 Võ Văn Kiệt, TDP 12, phường Khánh Xuân nhậu.

Anh Toàn và Cường nhậu đến khoảng 22h cùng ngày thì tính tiền ra về. Khi trả tiền xong, anh Chạy chủ quán nhắc nhở Cường trả số tiền 90 ngàn còn nợ của lần nhậu trước. Anh Cường đáp “vài bữa có lương sẽ sang trả”.

Thế nhưng anh Toàn lại tự ái, nói chen vào mấy câu dẫn tới xích mích với chủ quán. Trong khi anh Chạy đang xếp bàn ghế để dọn quán, anh Toàn bị cho rằng đã dùng tay chỉ mặt, tiếp tục chửi bới. 

Chị Hiền kể: “Hôm đó, chồng tôi chẳng nói gì động đến anh Toàn. Thế nhưng anh ấy say quá, nói năng không chuẩn mực. Hơn thế, anh ấy còn bảo chồng tôi rằng “bán quán mà không cho thiếu thì dẹp đi”. Lúc đó chồng tôi không kiềm chế được mới chạy lại tung một đấm vào mặt khiến vị khách té ngửa ra đất rồi bất tỉnh. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh nên tôi và Cường không kịp can ngăn”.

Chị Hiền kể tiếp, khi anh Toàn bất tỉnh, chị đã mang chiếu và gối cho người này nằm nghỉ một lát. Sau đó, Cường cùng chủ quán chở nạn nhân về nhà tại thôn 10 xã Hòa Khánh. “Nghĩ rằng anh Toàn say nên mới xỉu, vợ chồng tôi và Cường không nói chuyện anh ấy bị đánh cho gia đình. Chúng tôi cũng không lường trước được hậu quả tai hại sau này”, chị Hiền buồn rầu. 

Trong đêm 20/5, Cường ngủ lại cùng giường với anh Toàn. Đến rạng sáng 21/5, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1982, vợ anh Toàn) tới gọi chồng dậy thì người đàn ông này chỉ mở mắt chứ không trả lời. Lúc này, chị Linh phát hiện mắt phải của chồng bầm tím, phía sau đầu có một vết thương. Khi người vợ gặng hỏi ngọn ngành, anh Cường mới chịu nói ra sự việc hôm trước. 

Thấy sức khỏe của chồng không ổn, chị Linh vay mượn tiền bạc, đưa anh Toàn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Toàn bị xuất huyết não rất nặng nên báo tin cho người nhà chuẩn bị trước tâm lý. Đến ngày 22/5/2016, anh Toàn được bệnh viện trả về và tử vong ngay sau đó. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm tử thi, tạm giữ chủ quán nhậu và lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc. 

Mọi sự vì nhậu nhẹt

Ngồi thẫn thờ trong đám tang chồng, chị Linh vừa gạt nước mắt vừa cho biết, vợ chồng chị không có ruộng đất canh tác, chỉ có mỗi mảnh vườn nhỏ để dựng căn nhà che mưa che nắng. Hằng ngày anh Toàn đi làm thợ xây, phụ hồ cho các công trình gần xa. Chị Linh buôn bán lặt vặt ở chợ hoặc đi làm thuê làm mướn để có tiền trang trải cuộc sống.

Sau 16 năm chung sống, vợ chồng chị sinh được hai người con (một trai, một gái), hiện cháu lớn đang chuẩn bị lên lớp mười, cháu nhỏ chuẩn bị vào lớp sáu. Cả hai cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt nhiều năm qua. “Vợ chồng tôi ai cũng ít chữ, nghèo khó. Nay sinh được hai con học giỏi, chăm ngoan nên rất mừng. Nào ngờ tai họa ập xuống, tôi sợ mình không đủ sức cho hai con học hành đến nơi đến chốn”, vợ nạn nhân chia sẻ. 

Nói về nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của anh Toàn, chị Linh cho rằng, tất cả đều xuất phát từ nhậu nhẹt say xỉn và sự chủ quan của mọi người. Từ khi nên vợ thành chồng, chưa bao giờ anh Toàn uống say tới mức phải nhờ vợ đưa về. Thế nhưng, hôm xảy ra sự việc, Cường đã gọi điện thoại, bảo chị ra đón anh Toàn.

“Lúc đó, tôi cũng thấy bất ngờ nhưng nghĩ chắc chồng ham vui rồi quá chén. Tôi chạy xe được nửa đường thì gặp hai người chở chồng về. Họ không nói rõ đầu đuôi nên tôi không hề biết việc chồng bị đánh và té đập đầu xuống đất”, vợ nạn nhân chia sẻ.

Cũng theo lời chị Linh, sáng 21/5, phát hiện ra vết bầm trên mắt và dấu hiệu thương tích phía sau đầu chồng, chị đã kiên quyết hỏi chuyện Cường, mới biết được sự thật. Ngay lúc đó, người vợ đã cấp tốc đưa chồng đi viện. Tuy nhiên, lúc này thương tích của anh Toàn đã quá nặng nên các bác sĩ đành “bó tay”. 

Chị Linh kể: “Nếu mọi người nói cho tôi biết ngọn nguồn, hoặc thấy chồng tôi bất tỉnh, đưa liền đến bệnh viện thì đâu có cơ sự như ngày hôm nay. Theo suy nghĩ của tôi, người chết không đáng chết, người đi tù cũng chẳng đáng ngồi tù. Bởi vì sự việc quá nhỏ nhặt, anh Chạy cũng đấm một đấm duy nhất chứ không phải cố ý giết chồng tôi. Điều đáng trách là vợ chồng anh ấy và anh Cường quá thờ ơ, chủ quan”. 

Ở bên gia đình nghi phạm, vợ chủ quán cho biết ngay sau khi biết tin anh Toàn tử vong, chị đã mang sổ đỏ ra tiệm vàng cầm cố, lấy về mười triệu đồng để tới thắp nhang, xin lỗi. 

Nói về việc kinh doanh, chị này cho biết, gia đình mới mở quán hơn một năm, do ở trong hẻm vắng, ít người qua lại nên quán cũng ít khách, việc buôn bán chẳng lời lãi được bao nhiêu: “Hiện vợ chồng tôi còn nợ tiền xây nhà, tiền mở quán…nên cuộc sống bề bộn khó khăn. Việc bán quán chủ yếu để kiếm tiền mua gạo trong ngày. Khi thấy Cường nợ tiền, chồng tôi mới nhắc. Cũng tại anh ấy nói năng không khéo léo, không đúng thời điểm nên mới dẫn tới cơ sự như ngày hôm nay. Giờ tôi cũng rất hối hận, giá như hôm đó, vợ chồng tôi đem anh Toàn đi bệnh viện thì mọi chuyện đã khác rất nhiều”. 

Nói về hoàn cảnh của nạn nhân, ông Lê Văn Quang, Trưởng thôn 10 xã Hòa Khánh cho biết: “Anh Toàn là người hiền lành, chưa từng gây xích mích với bà con xóm giềng. Có lẽ hôm đó anh ấy quá chén mới xảy ra chuyện đáng tiếc”. 

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Dương Lê Sơn, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hành vi của chủ quán có thể bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, theo quy định tại Khoản 3, Điều 104 BLHS. “Trong lúc cãi nhau, anh Chạy không kiểm soát được hành vi của mình nên đã đấm một cái vào mặt anh Toàn. Tuy nhiên người này chỉ nghĩ đánh cho đỡ tức chứ không nghĩ đến hậu quả chết người và cũng không lường trước được hậu quả chết người xảy ra”, Luật sư Sơn giải thích. 

Đọc thêm