Khởi tố đôi tình nhân "9X" cướp túi xách táo tợn

 

Chưa hết vẻ hoảng hồn, bà Võ Kim Hoàn (SN 1956, ngụ thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhớ lại: Như thường lệ, bà thường thức dậy sớm để ra quán bán hủ tiếu. Lúc 2h50’ ngày 22-12, bà Hoàn khoác áo ấm ra khỏi nhà được một đoạn, khi đến lùm cây vắng bất ngờ bà bị một đối tượng ném chất cay vào mắt khiến bà loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Chưa kịp gượng dậy, đói tượng đã dùng tay bịt miệng, ấn đầu bà chúi xuống đất, còn đồng bọn dùng băng keo trói chân, tay bà và cướp đi một túi xách (chứa toàn bộ giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, CMND tiền). ..
 
 

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên khởi tố vụ án hình sự đối với cặp tình nhân Lê Thị Thanh Hương (SN 1992, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và Chung Thế Phước (SN 1992, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Chưa hết vẻ hoảng hồn, bà Võ Kim Hoàn (SN 1956, ngụ thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhớ lại: Như thường lệ, bà thường thức dậy sớm để ra quán bán hủ tiếu. Lúc 2h50’ ngày 22-12, bà Hoàn khoác áo ấm ra khỏi nhà được một đoạn, khi đến lùm cây vắng bất ngờ bà bị một đối tượng ném chất cay vào mắt khiến bà loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Chưa kịp gượng dậy, đói tượng đã dùng tay bịt miệng, ấn đầu bà chúi xuống đất, còn đồng bọn dùng băng keo trói chân, tay bà và cướp đi một túi xách (chứa toàn bộ giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, CMND tiền). 
Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra cởi trói rồi đưa bà Hoàn đi báo công an. 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Tân Phước Khánh huy động toàn bộ lực lượng chốt chặn các nẻo đường của thị trấn Tân Phước Khánh, kiên quyết không để bọn cướp tẩu thoát trước khi trời sáng. 
Cơ quan Công an cũng kêu gọi người dân trong vùng cùng chung sức tìm kiếm, phát hiện đối tượng nghi vấn. Người dân cùng lực lượng công an cầm đèn pin săn lùng đối tượng. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng công an phát hiện cô gái trong bóng đêm ì ạch dắt chiếc xe máy băng ngang cánh đồng ruộng. 
Các trinh sát hình sự phát hiện trên baga xe có một chiếc dép nam nên nghi ngờ rồi gặng hỏi thì cô gái tái xanh mặt mày hoảng sợ. Phải mất nhiều giờ đấu trí căng thẳng, cô gái mới chịu khai danh tính là Lê Thị Thanh Hương cùng bạn trai vừa thực hiện vụ cướp tài sản của bà Hoàn. 
Hung thủ lộ rõ nguyên hình
Hung thủ lộ rõ nguyên hình
Cuối cùng, lực lượng Công an Tân Phước Khánh  phát hiện một thanh niên mặt mày bặm chợn đi chân trần, với bộ dạng mệt mỏi. Khi bị bắt lại, đối tượng kiên quyết không thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.
Chỉ đến khi gặp lại “chiến hữu”, đối tượng bị bắt đành cúi mặt khai danh tính là Chung Thế Phước, kẻ chủ mưu vụ cướp. 
Đôi tình nhân “thế hệ 9X” này khai nhận, do túng tiền mua sắm nên nghĩ đến việc cướp tài sản của bà Hoàn. 
Tình nhân của hung thủ
Tình nhân của hung thủ
Để thực hiện mưu tính, Phước chuẩn bị băng keo, bột tiêu, dao Thái Lan cùng Hương đi cướp. 
Nguyễn Nam

Đọc thêm