Không chịu đọc luật, nhân viên Casino lĩnh án tù

Theo lời của bị cáo, bên Campuchia, việc sử dụng ma tuý và mời khách đến chơi bạc tại Casino hút ma tuý là rất bình thường. Sang Việt Nam và bị bắt về hành vi này, đến nay bị cáo mới hiểu và biết mình đã phạm tội nên xin nhận tội, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt tù và phạt tiền nhẹ tay.

Một đối tượng làm thuê trong sòng bạc Casino bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” khi qua biên giới Việt Nam. Khi ra hầu toà, hắn khai bên Campuchia, việc mời khách chơi đánh bạc hút hít ma tuý rất bình thường nhưng không ngờ ở Việt Nam bị pháp luật nghiêm cấm.

Hua trả lời thẩm vấn HĐXX bằng tiếng Hoa nên vừa nói vừa ra dấu.
Hua trả lời thẩm vấn HĐXX bằng tiếng Hoa nên vừa nói vừa ra dấu.

Huang Hua (tên hộ chiếu giả là Wang Ming Yu) 51 tuổi, người Campuchia gốc Hoa, sinh sống ở khu vực Sa Mát, huyện KamPong Cham thuộc tỉnh KamPong Cham, Vương quốc Campuchia. Hua làm việc thuê ở các sòng bạc trong Casino giáp cửa khẩu biên giới Việt Nam như Mộc Bài (Tây Ninh), Long Bình (An Phú)… Hua nói sở dĩ sử dụng hộ chiếu giả (tên Wang Ming Yu) của Đài Loan là vì ông chủ Casino là người Đài Loan. Hua cũng thường đến Đài Loan để chăm sóc các khách hàng chơi đánh bạc.

Chiều ngày 4-4-2012, Hua từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để đến TP. Hồ Chí Minh. Hua gặp người bạn tên Bưu và cùng rủ nhau về thị xã biên giới Châu Đốc, An Giang viếng bà Cháu xứ núi Sam.

Hôm sau, Hua điện thoại cho người bạn tên Lượng ở thủ đô Phnom- Penh nhờ lấy hộ chiếu mang đến khu vực biên giới Chạy Thum (đối diện cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và nhờ Nguyễn Thị Mức (quê xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang làm ăn và sinh sống tại Chạy Thum) nhận hộ chiếu mang qua Châu Đốc cho Hua, y còn mượn của Mức 5 triệu đồng tiền Việt để tiêu xài.

Có hộ chiếu giả trong tay, Hua nhờ Giang Lâm (bạn của Mức) chở ra cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để về Phnom- Penh. Khoảng 22 giờ, Hua và Lâm làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Sau khi qua cửa khẩu, do không còn xe đi Phnom- Penh nên Hua và Lâm quay lại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thuê phòng trọ nghỉ qua đêm thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra và phát hiện trong hành lý của Hua cất giấu ma tuý nên bắt giữ Hua. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, Hua khai số ma tuý này mua nhiều lần khoảng 400 USD và mang theo hành lý để hút.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang xác định các chất ma tuý thu giữ trong hành lý của Hua gồm 3,0989 gam Methamphetamine, 0,2431 gam Ketamine và 0,6574 gam MDMA.

Ngày 14-4-2012, Hua bị khởi tố điều tra về hành vi “Tàng trữ các chất ma tuý” theo khoản 1, điều 194 Bộ Luật hình sự quy định tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý” và Hua có thể bị phạt tù từ 2-7 năm. Ngoài ra, Hua có thể bị phạt bổ sung từ 5-500 triệu đồng.  

Ngày 27-2-2013, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử. Hua nói tiếng Hoa nên HĐXX phải nhờ phiên dịch. Sau khi nghe HĐXX và các Công tố viên giải tích về hành vi phạm tội của Hua là đặc biệt nghiêm trọng. Đến lúc này, Hua mới giật mình vì đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật ở Việt Nam.

Theo lời của bị cáo, bên Campuchia, việc sử dụng ma tuý và mời khách đến chơi bạc tại Casino hút ma tuý là rất bình thường. Sang Việt Nam và bị bắt về hành vi này, đến nay bị cáo mới hiểu và biết mình đã phạm tội nên xin nhận tội, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt tù và phạt tiền nhẹ tay.

Bản án 3 năm tù giam cộng với khoản phạt tiền bổ sung 10 triệu đồng là có sự khoan dung của pháp luật, xem đây là bài học nhớ đời cho Hua.

Cao Tâm

Đọc thêm