Không xin được cơm và đồ hút, nam thanh niên cướp mạng người ngủ cùng

(PLVN) - Lên nương ngủ với ông Sồng, sáng dậy Mua xin cơm và ma túy nhưng ông Sồng không cho. Bực tức, nghi phạm cướp mạng bạn nghiện...
Đối tượng Hạng A Mua. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.
Đối tượng Hạng A Mua. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Thông tin ban đầu, ngày 9/7, một thi thể được phát hiện tại khu vực núi Chu Vang, trung tâm rừng đặc dụng Tà Xùa thuộc bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Cổ nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị chém.

Địa bàn xảy ra vụ án là khu vực hiểm trở, cách trung tâm bản Làng Sáng đến nơi xảy ra vụ án khoảng 5 giờ đi bộ. Thời điểm xảy ra án mạng thường xuyên có mưa giông kéo dài, cây đổ, tử thi đã phân hủy, các dấu vết gần như bị xóa sạch...

Nhận tin báo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La theo chỉ đạo phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Bắc Yên tích cực điều tra, xác định nạn nhân là ông Hạng A Sồng (sinh năm 1972, trú tại bản Làng Sáng). Ông Sồng nghiện ma túy, thường xuyên vào rừng đặc dụng Tà Xùa ở, trung bình 10 - 15 ngày mới về lấy lương thực thực phẩm một lần, ít tiếp xúc với người dân ở bản.

Sàng lọc, khoanh vùng, cảnh sát triển khai truy lùng nghi phạm là Hạng A Mua (sinh năm 1994, cùng trú tại bản Làng Sáng), cũng là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên ra vào khu rừng đặc dụng Tà Xùa.

Ngày 15/7, Mua bị bắt giữ cùng tang vật là 1 con dao, 1 chiếc ví cùng một số vật chứng liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, Mua khai, chiều 7/7 lên lán nương ngủ cùng Hạng A Sồng. Sáng hôm sau, Mua dậy xin cơm ăn và ma túy để sử dụng nhưng Sồng không cho. Đối tượng đã dùng dao sát hại Sồng.
Sau khi gây án, Mua về bản chôn con dao ở một khu đất trống, rồi sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đọc thêm