Kịch bản 'đau đớn' cho Luka Modric

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ còn vài giây nữa, Modric và đồng đội sẽ đi tiếp, nhưng người Italia không bỏ cuộc. 
Luka Modric đã có trận đấu cống hiến cho Croatia. Ảnh Euro
Luka Modric đã có trận đấu cống hiến cho Croatia. Ảnh Euro

Italia chỉ cần hòa Croatia là sẽ chắc chắn đứng nhì bảng và giành vé vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại, bao gồm việc Albania thắng Tây Ban Nha. Lý do bởi Italia đang hơn Albania ở chỉ số đối đầu, nên nếu hai đội có cùng 4 điểm, đội tuyển áo thiên thanh sẽ xếp trên.

Với những diễn biến của bảng đấu, người Tây Ban Nha thảnh thơi cho đội hình dự bị thi đấu, trong khi đó cả Croatia và Italia đều có đội hình mạnh nhất.

Trận đấu cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, Sucic sút xa hiểm hóc bằng chân trái buộc thủ thành Donnarumma phải bay người cứu thua cho Italia.

Trận đấu đang diễn ra với tốc độ vừa phải khi Italia không cần thiết phải dồn lên tìm bàn thắng. Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha đã dẫn Albania 1-0 khá sớm ở phút thứ 17.

Phút thứ 27, Barella treo bóng vào để Bastoni đánh đầu ở cự ly gần nhưng Livakovic cứu thua ngoạn mục. Suýt chút nữa Italia đã có bàn thắng mở tỷ số. Đây là tình huống điểm nhấn của hiệp 1.

Croatia kiểm soát bóng nhiều hơn Italia song số cơ hội mà họ tạo ra lại rất ít. Croatia mới có 2 cú sút từ đầu trận, kém 3 lần so với Italia. Hiệp đấu này, thủ môn của 2 đội tuyển đều chơi xuất sắc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Chắc chắn hiệp 2 Croatia sẽ dồn lên tấn công để kiếm 3 điểm, còn Italia chỉ cần hoà là đi tiếp.

Hiệp 2 thực sự là một trận đấu bùng nổ với dấu ấn của Luka Modric. Anh đã hỏng 11 mét, nhưng lại ghi bàn ngay sau đó. Một chiến binh thực sự của Croatia.

Phút 51, cú đá của một cầu thủ Croatia đã chạm tay Frattesi trong vòng cấm. Trọng tài chính đã phải ra sân theo dõi màn hình VAR để đưa ra quyết định. Thủ môn Donnarumma đổ người xuất sắc cứu thua cho Italia trên chấm 11 mét sau cú đá 11 mét của Modric.

Ngay sau đó, Modric lập tức sửa sai bằng bàn mở tỷ số cho Croatia. Lão tướng này đá bồi thành công sau khi Donnarumma truy cản được cú dứt điểm cận thành của Budimir ở phút 55. 1-0 cho Croatia.

Italia dồn lên tấn công sau bàn thua, nhưng tới phút 80 họ vẫn chưa có bàn thắng gỡ hoà. Luka rời sân phút 81 do thể lực, đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia là quá tuyệt vời ở tuổi 39.

Phút 87, Scamacca không thể dứt điểm sau đường căng vào quá thuận lợi của Chiesa bên cánh phải. Cơ hội gỡ hoà đang dần cạn khi trận đấu thi đấu tới phút bù giờ thứ 6. Nhưng trong những giây cuối cùng Italia đã gỡ hoà. Một kịch bản bùng nổ đầy cảm xúc.

Đón đường chuyền của Calafiori, cầu thủ vào sân thay người Zaccagni đặt lòng chân phải hiểm hóc tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Italia. Italia vào vòng 1/8.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Quá tiếc cho Croatia, cho chiến binh Modric. Một kịch bản đau đớn cho cựu binh già này. Không thể tin nổi, nhưng đó là bóng đá.

Trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Albania.