Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ hình ảnh cờ đỏ sao vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong không khí tưng bừng chào đón kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, tinh thần yêu nước đã được người dân "thắp sáng" mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội và từ khắp các đường phố Việt Nam. 

Sắc đỏ cờ sao tràn ngập trên mạng xã hội

Trong những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, nhiều trang fanpage, hội nhóm, và người dùng cá nhân đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, cùng nhau chia sẻ biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Đây không chỉ là một hành động bày tỏ lòng yêu nước, mà còn là cách để mỗi người dân tự nhắc nhở nhau về lịch sử hào hùng của cha ông, những người đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập cho dân tộc.

Phong trào này nhanh chóng lan rộng, không chỉ dừng lại ở các trang cá nhân mà còn thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, và cộng đồng. Các bài viết, hình ảnh liên quan đến Quốc khánh 2/9, từ các cuộc diễu hành, lễ chào cờ, cho đến những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc, đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

Bạn Lê Hà My (sinh viên năm hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân Facebook: “Mình luôn cảm thấy tự hào khi được chụp ảnh với lá Quốc kỳ. Lá Quốc kỳ là biểu tượng của sự đoàn kết, tự hào dân tộc. Chụp ảnh với lá Quốc kỳ đối với mình không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn thể hiện sự tôn trọng và lòng tri ân đối với đất nước”.

Bạn Lê Hà My (sinh viên năm hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân Facebook: “Mình luôn cảm thấy tự hào khi được chụp ảnh với lá Quốc kỳ. Lá Quốc kỳ là biểu tượng của sự đoàn kết, tự hào dân tộc. Chụp ảnh với lá Quốc kỳ đối với mình không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn thể hiện sự tôn trọng và lòng tri ân đối với đất nước”.

Trong dịp này, hai bạn trẻ Không Phương Mai và Chu Phương Đăng cũng dành thời gian chụp hình và ghi lại các thước phim dưới lá Quốc kỳ. Hai bạn trẻ tâm niệm: "Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó là màu của lá cờ đỏ sao vàng". Sự tự hào ấy trở thành nguồn động lực quý báu để hai bạn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, không ngừng phấn đấu vươn lên dù làm công việc gì hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong dịp này, hai bạn trẻ Không Phương Mai và Chu Phương Đăng cũng dành thời gian chụp hình và ghi lại các thước phim dưới lá Quốc kỳ. Hai bạn trẻ tâm niệm: "Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó là màu của lá cờ đỏ sao vàng". Sự tự hào ấy trở thành nguồn động lực quý báu để hai bạn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, không ngừng phấn đấu vươn lên dù làm công việc gì hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Các bạn trẻ thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lưu giữ những hình ảnh trong Ngày Lễ Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào dân tộc.

Các bạn trẻ thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lưu giữ những hình ảnh trong Ngày Lễ Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào dân tộc.

Nhân dịp này, các phụ huynh cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh cho "mầm non" tương lai của Tổ quốc (Ảnh: Minh Sơn).

Nhân dịp này, các phụ huynh cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh cho "mầm non" tương lai của Tổ quốc (Ảnh: Minh Sơn).

Các bạn nhỏ được bố mẹ chụp cho những bức ảnh kỷ niệm bên lá cờ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là mỗi hoàn cảnh, một sắc thái khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần yêu nước, một lòng hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. (Ảnh: Minh Sơn).

Các bạn nhỏ được bố mẹ chụp cho những bức ảnh kỷ niệm bên lá cờ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là mỗi hoàn cảnh, một sắc thái khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần yêu nước, một lòng hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. (Ảnh: Minh Sơn).

Không chỉ là những cá nhân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đồng loạt đăng tải những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Hình ảnh công nhân may ở Nghệ An "nhuộm đỏ" nhà xưởng bằng cờ Tổ quốc. (Ảnh: Báo Nghệ An).
Hình ảnh công nhân may ở Nghệ An "nhuộm đỏ" nhà xưởng bằng cờ Tổ quốc. (Ảnh: Báo Nghệ An).
Hình ảnh nhân viên Điện máy xanh mừng ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 (Ảnh: Điện máy xanh).

Hình ảnh nhân viên Điện máy xanh mừng ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 (Ảnh: Điện máy xanh).

Hưởng ứng ngày Lễ, Công ty MCC Việt Nam khởi xướng treo lá cờ Tổ quốc Việt Nam tại nơi làm việc (Ảnh: Báo Hà tĩnh).

Hưởng ứng ngày Lễ, Công ty MCC Việt Nam khởi xướng treo lá cờ Tổ quốc Việt Nam tại nơi làm việc (Ảnh: Báo Hà tĩnh).

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, và Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), thực hiện chiến dịch thay đổi khung hình đại diện trên mạng xã hội với hashtag "Ngày Quốc khánh", "Khát vọng hùng cường", và "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với mục tiêu lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, tínhđến ngày 2/9 đã có 175.302 người sử dụng khung hình Ngày Quốc khánh để thay đổi ảnh đại diện, tạo nên một làn sóng ý nghĩa trên mạng xã hội. Các chiến dịch này sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 5/9.

Hàng chục nghìn bạn trẻ đồng loạt thay ảnh đại diện gắn với hình ảnh lá cờ đỏ trên nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Hàng chục nghìn bạn trẻ đồng loạt thay ảnh đại diện gắn với hình ảnh lá cờ đỏ trên nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Trên nền tảng TikTok, hơn 37.100 clip đã được đăng tải, đạt hơn 400 triệu lượt xem. Những clip này chia sẻ những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, về Ngày Quốc khánh 2/9, về vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh, cũng như các cuốn sách quý về lịch sử Việt Nam. Nhiều bạn trẻ cũng đã ghi lại cảm xúc của mình trong ngày đặc biệt này qua nhật ký điện tử. Những câu chuyện và lời chia sẻ ấy thể hiện tình yêu nước đa dạng, niềm tự hào dân tộc, và khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Những hành động đầy cảm hứng này phản ánh rõ rệt niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường đang cháy bỏng trong trái tim thế hệ trẻ. Họ không chỉ yêu nước bằng trái tim mà còn bằng hành động, sự sáng tạo và lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng.

Đường phố rực rỡ trong "sắc màu" Tổ quốc

Không chỉ trên mạng xã hội, tinh thần Quốc khánh còn tràn ngập khắp các con đường, ngõ phố trên cả nước. Từ những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cho đến các vùng nông thôn, biển đảo xa xôi, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa. Người dân tự tay treo cờ trước cửa nhà, trên các cột điện, xe cộ, tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Hình ảnh tại Phủ Chủ tịch nước. (Ảnh: Vietnamnet).

Hình ảnh tại Phủ Chủ tịch nước. (Ảnh: Vietnamnet).

Sự hiện diện đồng loạt của lá cờ Tổ quốc trên khắp các nẻo đường không chỉ là cách để người dân thể hiện lòng yêu nước mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tinh thần dân tộc bất khuất. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường 79 năm qua, từ những ngày tháng chiến đấu gian khổ giành độc lập, cho đến những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trên các tuyến phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hàng nghìn nhà dân đồng loạt treo cờ tạo nên một sắc đỏ rực rỡ. (Ảnh: F.B)

Trên các tuyến phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hàng nghìn nhà dân đồng loạt treo cờ tạo nên một sắc đỏ rực rỡ. (Ảnh: F.B)

Lá cờ đỏ được treo tại các toà chung cư ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) hưởng ứng ngày Quốc khánh đã hơn một tuần nay (Ảnh: Vietnamnet).

Lá cờ đỏ được treo tại các toà chung cư ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) hưởng ứng ngày Quốc khánh đã hơn một tuần nay (Ảnh: Vietnamnet).

Các địa danh du lịch tại Đà Nẵng cũng rợp trời cờ đỏ. (Ảnh: Facebook).

Các địa danh du lịch tại Đà Nẵng cũng rợp trời cờ đỏ. (Ảnh: Facebook).

Mỗi hình ảnh cờ đỏ sao vàng được chia sẻ trên mạng xã hội hay treo cao trên từng góc phố đều là minh chứng cho tình yêu và sự gắn bó với Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam.

Lá cờ thiêng liêng tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: F.B Trường Sa).

Lá cờ thiêng liêng tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: F.B Trường Sa).

Trong thời đại số hóa, việc lan tỏa hình ảnh quốc kỳ qua mạng xã hội không chỉ là cách thể hiện lòng yêu nước một cách sáng tạo, mà còn giúp kết nối cộng đồng, gắn kết mọi người từ khắp mọi miền đất nước, dù vùng xuôi hay miền hải đảo.

Lá cờ đỏ sao vàng được xếp dưới chân núi Bà Đen (Ảnh: Facebook).

Lá cờ đỏ sao vàng được xếp dưới chân núi Bà Đen (Ảnh: Facebook).

Lá cờ lớn được căng lên ở một địa điểm du lịch thuộc thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) để mừng lễ Quốc khánh 2024. (Ảnh: D.S).

Lá cờ lớn được căng lên ở một địa điểm du lịch thuộc thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) để mừng lễ Quốc khánh 2024. (Ảnh: D.S).

Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của một quốc gia mà còn là biểu hiện của tinh thần dân tộc, của niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, và con người Việt Nam. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, sắc đỏ cờ sao đã trở thành sợi dây kết nối vô hình, lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến từng người dân, tạo nên một không khí đoàn kết và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đọc thêm