Liveconcert “Tựa như gió phiêu du” với những bản “hit” của Đức Trí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liveconcert của nhạc sĩ Đức Trí mang tên “Tựa như gió phiêu du” sẽ bao gồm những bài hát tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Đức Trí, đã làm nên một phần diện mạo nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn thăng hoa rực rỡ từ cuối thập niên 90 sang những năm 2000, là những bài hit góp phần tạo dựng tên tuổi cho những ca sĩ hàng đầu.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa, Phương Thanh sẽ thể hiện mới lạ những bài hát hit của nhạc sĩ Đức Trí, (ảnh BTC).
Ca sĩ Phạm Anh Khoa, Phương Thanh sẽ thể hiện mới lạ những bài hát hit của nhạc sĩ Đức Trí, (ảnh BTC).

Tại Liveconcert “Tựa như gió phiêu du” sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) vào tối 1/10/2023, khán giả sẽ được thưởng thức những bản “hit” do các nghệ sĩ: Phương Thanh, Mỹ Tâm, Nguyên Hà, Lân Nhã, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên thể hiện.

Những bài hát ấy được “khoác áo mới” mang hơi thở và sức sống của ngày hôm nay, nhưng không thiếu những khoảnh khắc hoài niệm sẽ khiến nhiều khán giả nhớ lại thanh xuân của mình.

Nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ gợi mở sự hấp dẫn của Liveconcert "Tự như gió phiêu du" sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2023, ảnh BTC).

Nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ gợi mở sự hấp dẫn của Liveconcert "Tự như gió phiêu du" sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2023, ảnh BTC).

Khán giả sẽ thấy Đức Trí vừa điều khiển dàn nhạc, vừa chơi piano, vừa dẫn dắt chương trình với những câu chuyện hậu trường thú vị. Nhạc sĩ Đức Trí sẽ kể về những ca khúc hit của mình, với những kỷ niệm, những bí mật đã được giữ kín trong suốt nhiều năm. Từ những phiên bản qua rất nhiều chỉnh sửa để có “thành phẩm” cuối cùng đến với công chúng; từ những câu chuyện tình yêu, những mối tình, những mối duyên trong cuộc đời… Đó thực sự là những trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời, để người nghệ sĩ có thể chọn lọc và đưa vào tác phẩm của mình.

Đây sẽ là một dịp hiếm hoi để khán giả của thể hiểu được một cách sâu sắc thế giới âm nhạc và tâm hồn của nhạc sĩ Đức Trí, qua chính những gì anh trực tiếp mang đến, không phải qua một lăng kính hay một góc nhìn khác nào.

Về lý do vì sao chọn Hà Nội chứ không phải là TP.HCM nơi Đức Trí sinh sống, làm nghề để tổ chức đêm nhạc, Đức Trí kể một khoảnh khắc kỷ niệm với thành phố này. Ấy là một đêm sâu đi bộ trên phố Nam Ngư, bất chợt thấy những cánh hoa rơi đầy trên đường, anh đã đứng lặng ngắm rất lâu. Khoảnh khắc xúc động rất đẹp ấy đã cho anh cảm hứng viết ca khúc “Tôi tìm thấy tôi”. Và nhạc sĩ Đức Trí đã yêu Hà Nội từ khi ấy.

Đọc thêm