Lời cảnh tỉnh sau những vụ án “việc nhẹ, lương cao”

(PLVN) -  Nhiều năm làm báo, tiếp xúc với nhiều chuyện trong cuộc sống, tưởng như đã không còn bất ngờ với nhiều chuyện trên đời; nhưng khi điều tra viên công an một địa phương gửi tôi xem một số clip của những đường dây tội phạm “việc nhẹ, lương cao” cùng lời nhắn: “Nhà báo nên viết gì đó về tệ trạng này”; tôi vẫn không khỏi trăn trở, thậm chí ám ảnh.

Đó là những clip gây đau đớn người xem. Những trai xinh, gái đẹp cả tin nghe lời dụ dỗ sang nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”; nhưng thực chất là bị ép tham gia các đường dây lừa đảo qua mạng, hoặc ép làm gái bán dâm. Nếu không hoàn thành “chỉ tiêu” lừa tiền, hoặc không làm khách hài lòng; họ sẽ bị đánh đập, chích điện dã man. Những cảnh tượng tra tấn độc ác này được các đối tượng ghi hình lại chi tiết, gửi về gia đình hoặc người thân nạn nhân, để vì đau xót mà vay mượn hoặc bán nhà lấy tiền chuộc con về.

Có những clip gây ám ảnh đến mất ngủ. Như một clip ghi lại cảnh một cô gái xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi bị lột hết đồ, bị băng keo bịt miệng, trói chân tay, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Kẻ thủ ác dùng súng chích điện bắn, cô gái chỉ có thể giật giật đau đớn, không thể kêu la, vùng vẫy. Tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người là những yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc đời; nhưng trong các clip này đã bị chà đạp man rợ. Chưa rõ những nạn nhân này sau đó số phận ra sao, có được thả về, có tiếp tục bị ép dấn sâu vào tội lỗi, có bị di chứng về thể xác và tâm lý, thậm chí có còn được toàn mạng?

Là cơ quan Thường trực của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống mua bán người, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này. Đại diện Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm) cho biết, các phương thức phổ biến của tội phạm mua bán người, là lừa bán lao động sang Lào, Campuchia, Myanmar để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục và phần lớn bị ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Có tới 94% vụ mua bán người liên quan việc sử dụng mạng xã hội, nạn nhân thường bị ép buộc thực hiện các kịch bản lừa đảo nhắm vào chính người Việt trong nước. Nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, hoặc muốn về, họ bị bán đi, bị nhốt, đánh đập, tra tấn, đòi tiền chuộc…

Nhưng điều sâu xa gây trăn trở hơn nữa, đến từ chính các nạn nhân. Ở tuổi thanh xuân, lẽ ra phải chăm chỉ học tập, làm việc, tu dưỡng đạo đức, yêu thương chính mình, người thân, xã hội và cuộc đời. Nhưng không ít trong số nạn nhân đã lười lao động, thiếu học hỏi, thiếu kiến thức, thiếu rèn luyện, ảo tưởng bản thân “xinh đẹp, giỏi giang”; nên mới nghe lời dụ dỗ xuất ngoại “việc nhẹ, lương cao”. Để rồi từ chỗ là nạn nhân, họ trở thành tội phạm lừa đảo người khác. Để rồi họ trở thành gánh nặng của gia đình và người thân phải đôn đáo chạy tiền chuộc con. Để rồi chính bản thân họ bị sang chấn tâm lý, thương tật thân xác nặng nề sau quãng đời “địa ngục”…

Cơ quan chức năng các nước sở tại cùng lực lượng chức năng Việt Nam đã quyết liệt vào cuộc truy tìm triệt phá những đường dây tội phạm trên, nên tệ trạng này chắc chắn sẽ sớm bị “xóa sổ” hoàn toàn. Nhưng lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thì càng cần phải ghi nhớ sâu sắc. Đó là muốn có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có một con đường là chăm chỉ học tập, rèn luyện, làm việc; đừng sai lầm cả tin, đừng ảo tưởng bản thân rồi gây ra vô vàn hệ lụy cho chính mình, người thân và xã hội.

Đọc thêm