Lục lạc vàng mở cánh cửa cho học trò nghèo vào đại học

(PLO) - “Ước nguyện lớn nhất của tôi là nuôi để bò đẻ xong thì bán lấy tiền cho con được vào đại học”. Nghe qua ước nguyện này không khỏi làm cho người khác phải chạnh lòng. Đấy là hoàn cảnh của gia đình chị Lý Thị Lan ở ấp Giồng Kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
Lục lạc vàng mở cánh cửa cho học trò nghèo vào đại học
Vay tiền cho con ăn học
Chồng chị mất sớm, cha thì bị bệnh tai biến, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, gánh nặng gia đình oằn trên đôi vai gầy gò ốm yếu của chị Lan. Một mình chị phải làm lụng vất vả từ sáng sớm đến tối mịt để chạy ăn từng ngày và lo cho hai con ăn học. 
Đời chị đã khổ nhiều rồi, nên dù gia đình khó khăn, nhiều lúc gạo ăn không có nhưng chị quyết tâm phải cho con đến trường để sau này chúng có cuộc sống khá hơn. Nhiều lúc nhà hết tiền, chị phải chạy vạy khắp xóm để đóng tiền học cho con nhưng không bao giờ chị hé răng nửa lời, sợ con lo lắng lại bỏ học.
Người phụ nữ vốn đã gầy gò ốm yếu, phải nai lưng bươn chải chạy ăn từng bữa, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Đến mùa lúa thu hoạch thì đi “mót lúa”, đi phơi lúa thuê, hết mùa lúa thì chị quay sang nghề đan lát với đồng thu nhập ít ỏi một ngày vài chục ngàn. Dù thu nhập thấp nhưng phải làm, vì chỉ có làm nghề này thì chủ mới cho ứng trước tiền công, mới có tiền đóng học phí cho con và tiền thuốc thang cho người cha già. 
“Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, số tiền vài chục ngàn mà chị kiếm được chẳng thấm tháp vào đâu với bốn miệng ăn, vì thế nên tiền tháng này cứ “âm” vào tháng sau, dù tảo tần chịu khó nhưng mãi không thoát ra được vòng luẩn quẩn nghèo khó đó, cuộc đời chị như bị buộc chặt với cái nghề đan lát. 
Khi chương trình Lục lạc vàng tìm đến gia đình, chị vẫn còn nợ người chủ của mình 3 triệu đồng đã ứng mà không có cách nào trả được. Cuộc đời sao lắm cái khó, cái khổ với người phụ nữ ấy. Nhìn chị mà thương!
Cánh cửa mới, cuộc đời mới
Từ khi được chương trình Lục Lạc Vàng hỗ trợ cho cặp bò, gia đình chị như bước sang một cánh cửa mới một cuộc đời mới, ước mơ thoát nghèo đã trở thành hiện thực. Căn nhà nhỏ sập sệ, vá víu trước kia, nay cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã được thay bằng ngôi nhà mới khang trang hơn. Bò mẹ đã sinh một bê con hơn sáu tháng tuổi, và một bò mẹ vừa được phối giống. 
“Từ ngày chương trình cho được cặp bò tui vui lắm, ước nguyện lớn nhất là nuôi để bò đẻ xong thì bán lấy tiền cho con được vào đại học”. Chị Lan chia sẻ khi được chương trình Lục Lạc Vàng trở về thăm.
Những câu chuyện tương tự gia đình chị Lan giờ đã không còn trở nên xa lạ ở nhiều vùng quê nghèo khó, bởi đến nay, chương trình Lục Lạc Vàng đã trao hơn 3.000 con bò cho hơn 1.800 hộ dân nghèo trên khắp cả nước. Trong đó, có đến hơn 2/3 hộ dân thoát nghèo, thoát nghèo bền vững, các hộ dân còn lại vừa được trao tặng bò cũng có những tín hiệu rất khả quan.
Là đơn vị đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr.Thanh cũng như Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội, giúp nuôi dưỡng những ước mơ được cấp sách đến trường, được bước chân vào giảng đường đại học. Giúp cho bao gia đình thoát nghèo bền vững từ cặp bò được trao tặng là “chiếc cần câu” hữu ích đầy ý nghĩa nhân văn. 

Đọc thêm