Luka Modric- thêm một lần trái tim tan vỡ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Rạng sáng đêm qua, Luka Modric và đồng đội đã chơi kiên cường trong 120 phút trận chung kết, nhưng loạt đá 11m may rủi không đứng về phía họ.
Luka là chiến binh không mỏi của đội tuyển Croatia (ảnh UEFA Euro)
Luka là chiến binh không mỏi của đội tuyển Croatia (ảnh UEFA Euro)

Trận chung kết UEFA Nations League 2022/23 tại Rotterdam với người Tây Ban Nha rạng sáng 19/6(1h 45 giờ Việt Nam) đã chứng kiến nỗi đau của Luka khi anh thêm một lần nữa thất bại ở trận chung kết. Người hâm mộ muốn anh được nâng cao cúp vô địch, nhưng vinh quang cấp đội tuyển quốc gia lại tiếp tục quay lưng với tiền vệ 37 tuổi…

Đây là một trận đấu đội tuyển Croatia chơi hay, ấn tượng, trước sức trẻ của đội bóng xứ bò tót giàu kỹ thuật. Hai đội đã ăn miếng trả miếng trong 120 phút thi đấu và quyết định nhà vô địch trên chấm 11m.

Ngày 9/9 tới đây, Modric sẽ đón sinh nhật tròn 38 tuổi. Và ở cái tuổi xấp xỉ tứ tuần ấy, anh vẫn có một màn trình diễn sáng chói ở trận chung kết Nations League. Tiền vệ đang thuộc biên chế Real Madrid đã chơi rất tốt trước Tây Ban Nha và sút thành công quả luân lưu, nhưng người Croatia lại thua oan nghiệt bởi sự xuất sắc của Unai Simon.

Trong loạt đá luân lưu thứ sáu, trong khi cú sút của Bruno Petkovic bị thủ thành Unai Simon cản phá, thì Dani Carvajal lại thực hiện thành công, mang về chiến thắng cho La Roja.

Gần 5 năm trước trên đất Nga, trước một đội tuyển Pháp quá mạnh, đồng đều và bản lĩnh, Modric cùng đồng đội đã bị khuất phục trong trận chung kết World Cup 2018 với tỷ số 4-2. Anh đã khóc và lặng lẽ nhìn người Pháp nâng cao chức vô địch. Ngay cả khi lên nhận danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng của giải đấu, gương mặt hao gầy và đượm buồn của Modric đã ám ảnh nhiều người.

Đến khi thua ở chung kết UEFA Nations League 2022/23, Modric không còn khóc nữa. Anh hiểu rằng đây là cơ hội cuối để mình giành một danh hiệu cùng Croatia. Rất có thể thất bại cay đắng này sẽ dẫn Modric tới quyết định từ giã đội tuyển quốc gia, trước khi họ bước vào vòng loại EURO 2024 vào tháng 9.

Modric cay đắng sau thất bại đau đớn trên loạt đá luân lưu trước Tây Ban Nha rạng sáng nay (ảnh UEFA Euro)
Modric cay đắng sau thất bại đau đớn trên loạt đá luân lưu trước Tây Ban Nha rạng sáng nay (ảnh UEFA Euro)

Nếu lần này Modric chạm tới vinh quang cũng là điều công bằng với anh. Một nhà kiến thức mẫu mực trên sân cỏ cũng như lối sống. Anh đi ngược với xu thế hiện nay của các ngôi sao ở buổi xế chiều sự nghiệp khi chạy sang vùng Vịnh để kiếm bộn tiền.

Thất vọng cay đắng này, Modric có thể muốn dừng lại ở đội tuyển quốc gia. Phần vì tuổi tác, phần vì cái duyên không đến với mình.

Đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vương UEFA Nations League 2022/23 (ảnh Euro)

Đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vương UEFA Nations League 2022/23 (ảnh Euro)

Bóng đá Croatia chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa mới sản sinh ra một thủ lĩnh toàn năng như Modric. Trong 5 năm, trên cương vị đội trưởng, anh dẫn dắt Croatia lọt vào 2 trận chung kết (World Cup 2018 và UEFA Nations League 2022/23), giành hạng Ba Cúp thế giới trên đất Qatar.

Luka vẫn luôn là một ngôi sao bóng đá truyền cảm hứng của bóng đá thế giới.