Lý do Nguyễn Nhật Ánh không can thiệp vào kịch bản phim chuyển thể

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ cởi mở khi lần đầu xuất hiện trong sự kiện ra mắt phim chuyển thể từ truyện dài của mình.

Tại sự kiện giao lưu cùng đoàn phim “Ngày xưa có một chuyện tình” ngày 6/10, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành lời khen cho độ hợp vai của các nhân vật khi xem trailer đầu tiên.

“Chỉ xem trailer, tôi thấy ngoại hình của các diễn viên phù hợp với truyện, diễn xuất cũng là yếu tố chính để tạo nên thần thái nhân vật. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng tài năng mới là yếu tố giúp diễn viên khẳng định với khán giả mình chính là nhân vật bước ra từ sách”.

Cũng theo nhà văn, ông không can thiệp vào công việc của biên kịch và đạo diễn phim “Ngày xưa có một chuyện tình” nói riêng và các bộ phim chuyển thể khác nói chung.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không can thiệp vào công việc của biên kịch và đạo diễn phim chuyển thể. Ảnh: NSX

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không can thiệp vào công việc của biên kịch và đạo diễn phim chuyển thể. Ảnh: NSX

“Tôi không bao giờ đọc một kịch bản phim nào. Tôi chỉ là tác giả của một cuốn sách, khi đặt dấu chấm cuối cùng lên bản thảo sách thì tôi trở thành độc giả như mọi người, chỉ khác rằng tôi là độc giả đầu tiên của chuyện tình này nên sẽ có những cảm xúc riêng.

Khi để tác phẩm của mình chuyển thể thành phim, nhà văn phải tôn trọng đạo diễn. Cái nhìn của đạo diễn là quan trọng nhất, họ phải đưa ra lựa chọn về diễn viên, âm nhạc, cách diễn. Mình phải biết nên dừng lại ở lằn ranh nào” - ông tiết lộ.

Đáp lại nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh bày tỏ: “Trong quá trình làm phim, chúng tôi đã nói chuyện, trao đổi rất nhiều với bác Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Bác Ánh là một người rất tôn trọng những người làm phim trẻ như chúng tôi”.

Đồng thời, đạo diễn cũng nói thêm về “cảnh nóng” trong bộ phim có tính chất thanh xuân vườn trường: “Tôi biết rằng đây là cuốn sách hiếm hoi bác Nguyễn Nhật Ánh viết có yếu tố thân mật giữa nhân vật chính đến vậy. Và “Ngày xưa có một chuyện tình” sẽ là bộ phim hiếm hoi được chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh có cảnh nóng. Đây là cảnh quan trọng, nói lên quyết định của nhân vật, nên chúng tôi quyết tâm truyền tải điều này đến cho khán giả”.

Ba diễn viên chính trong phim. Ảnh: NSX

Ba diễn viên chính trong phim. Ảnh: NSX

Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa hai tác phẩm “Mắt biếc” và “Ngày xưa có một chuyện tình”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thẳng thắn cho biết: “Mắt biếc chỉ là câu chuyện tình giữa Hà Lan và Ngạn, không có sự đấu tranh giữa tình bạn và tình yêu, những lựa chọn lớn và giằng xé trong cuộc đời mỗi nhân vật, nhưng “Ngày xưa có một chuyện tình” thì có. Đó là sự khác nhau giữa hai tác phẩm”.

Đọc thêm