Mất mạng chỉ vì khinh khi kẻ chuyên xì lốp xe

(PLO) - Ghét hành vi mờ ám của người lén xì lốp xe kiếm cớ làm ăn, Thạch bày tỏ thái độ. Không ngờ anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Ngã tư nơi xảy ra án mạng thương tâm
Ngã tư nơi xảy ra án mạng thương tâm
Cuộc truy sát trong đêm mưa
Án mạng xảy ra vào 9h tối ngày 21/10/2013 tại quán cà phê Hoàng Phố (số 4, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế). 
Nạn nhân trong vụ án là anh Hoàng Như Thạch (SN 1987, ngụ số 566, đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều), là nhân viên quán cà phê nêu trên. 
Hung thủ là Nguyễn Thắng (SN 1989, ngụ số 9, kiệt 104, đường Phan Chu Trinh, phường Vĩnh Ninh) làm nghề sửa xe đạp ở lề đường, ngay ngã tư trước quán cà phê Hoàng Phố.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thắng làm nghề sửa xe đã bốn năm. Trước đây, Thắng hành nghề ở vỉa hè đường Đống Đa, cạnh trụ sở một công ty. Do đường Đống Đa sửa chữa, san lấp vỉa hè nên Thắng chuyển đến ngã tư đối diện cà phê Hoàng Phố để vá xe, xăm lốp. 
Thấy Thắng còn trẻ nhưng chịu khó làm ăn, tính tình cũng hiền lành, gia cảnh lại khó khăn nên chủ quán cà phê cho phép Thắng gửi đồ nghề ở quán để đỡ nhọc công mang đi mang về. 
Theo một nhân viên ở quán cà phê, dạo gần đây, Thắng thường hay lân la sang dãy để xe của quán và “bí mật” xì vài lốp xe của khách nhằm “tăng thu nhập”. Tuy nhiên hành động của người sửa xe đã bị anh Thạch phát hiện và nhắc nhở. 
“Quê độ” vì hành vi xấu của mình lại bị phát giác nên Thắng mang trong lòng nỗi ấm ức. Vào tối xảy ra án mạng kinh hoàng, khi Thắng mang thùng đồ nghề sang quán để gửi thì anh Thạch bảo chưa gửi được vì quán đang dọn dẹp. 
Bất mãn, Thắng liền nói “cùng phận nghèo như nhau, cũng làm thuê làm mướn cả, cớ gì lại làm khó dễ lẫn nhau”. Hai bên cãi cọ qua lại cho đến khi các nhân viên trong quán nghe tiếng ồn liền đến can ngăn, cuộc cãi cọ mới kết thúc. 
Tưởng mâu thuẫn đã giải quyết xong, nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, Thắng quay lại, rút con dao từ trong hộp đồ nghề của mình rồi bất ngờ đâm anh Thạch từ phía sau. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Thắng vẫn ráo riết đuổi theo. 
Đến đoạn vỉa hè trước cổng Khách sạn Xanh (số 2, đường Nguyễn Huệ), Thắng đuổi kịp và vung liên tiếp thêm hai nhát dao nữa khiến nạn nhân gục ngã xuống đường. 
Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh Thạch đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, bắt giữ hung thủ khi đối tượng.
Ngày 24/10/2013, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Thắng về tội “Giết người”. Hiện cảnh sát đã thu thập hồ sơ tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
Nước mắt mẹ già thương đứa con “nghèo cho sạch”
Tìm về căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân ở vùng ngoại ô thành phố Huế trong một buổi chiều mưa tầm tã. Trên bàn thờ nạn nhân, khói nhang nghi ngút, tiếng tụng kinh rì rầm vọng ra từ chiếc cassette nhỏ làm không gian buồn bã thêm. 
Mẹ nạn nhân không nguôi xót thương con trai vắn số
 Mẹ nạn nhân không nguôi xót thương con trai vắn số
Gia đình bà Ngô Thị Kim Oanh (59 tuổi) (mẹ của nạn nhân) là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất ở phường, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Cuộc đời bà cũng lắm gian truân, chồng bỏ đi biệt xứ từ lâu, để lại cho bà gánh nặng gia đình khốn khó. 
Người con trai lớn bỏ dở việc học hành, vào tận trong miền Nam làm thuê làm mướn, mỗi tháng lại dành dụm, gom góp gửi tiền về phụ mẹ nuôi em. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn, đứa con kế của bà là Thạch cũng nối gót anh trai nghỉ học để nhường hai em đến lớp dù sức học của Thạch rất giỏi.  
Trước khi xảy ra cuộc xô xát dẫn đến thiệt thân, Thạch làm một lúc 2 công việc. Ban ngày, anh làm thuê ở một xưởng nước lọc đóng chai trên địa bàn thành phố. Công việc chở nước rất vất vả nhưng tối đến Thạch vẫn làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. 
Mẹ nạn nhân cho hay, vì gia đình bà phải vay mượn tiền để cho hai đứa con ăn học, số nợ hiện giờ đã lên đến 20 triệu nên Thạch phải cố gắng làm thêm giúp mẹ trang trải nợ nần. “Giờ nó chết rồi, không biết những ngày sắp tới, tôi phải sống ra sao?”, người mẹ nức nở. 
Hung thủ mồ côi, thêm căn bệnh động kinh quái ác?
Cách nhà nạn nhân chừng 15 km về hướng núi Ngự Bình là nhà của hung thủ. Ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn, trống huơ hoác. Bố mẹ mất sớm, nên cả sáu anh em Thắng nương tựa vào nhau lay lắt qua ngày. Gia tài chẳng có gì ngoài ngôi nhà tuềnh toàng, rách nát.
Gia cảnh khó khăn, nên cả anh trai và Thắng đều sớm nghỉ học mưu sinh.  Anh Nguyễn Ánh (SN 1987), anh trai của Thắng dáng người nhỏ thó, khắc khổ. Anh cho biết, nghề sửa xe do Thắng tự mày mò học, nhìn người ta làm rồi bắt chước làm theo. 
“Đang yên đang lành, đâu ngờ nó lại làm nên chuyện động trời như thế. Mấy bữa nay mưa gió, chẳng kiếm được tiền, cả nhà cũng bữa đói bữa no nên khi thằng Thắng bị bắt giam, tui cũng không có tiền để mua đồ mang lên “tiếp tế” cho nó”. – người anh thở dài buồn bã
Theo người anh, Thắng bị bệnh động kinh từ nhỏ, bệnh kéo dài và sau này chuyển sang một dạng tâm thần. Trước đây, Thắng đã từng lên Bệnh viện tâm thần Huế để điều trị, sau đó chuyển sang nhận thuốc tại phường hàng tháng. 
Lúc cơn điên nổi lên, đứa em nhiều lần còn đuổi đánh cả anh trai. “Bình thường nó hiền lắm, nhưng khi lên cơn nó rất ngang. Riết rồi sợ bị đánh, tui cũng không khuyên can nó nữa, cứ để nó thích làm gì thì làm”. Có lẽ, vốn quen thói “thích làm gì thì làm”, nên khi có người làm phật ý, máu côn đồ trỗi dậy khiến Thắng hùng hổ gây án. 
“Nó vốn mắc bệnh tâm thần, nên nhiều lúc cũng không làm chủ được cảm xúc. Mong rằng pháp luật cũng niệm tình mà giảm nhẹ một phần nào tội lỗi, để nó có cơ hội làm lại cuộc đời”, người anh bày tỏ nỗi niềm.

Đọc thêm