Mất mạng vì bị truy đuổi oan

(PLO) - Bị nhóm côn đồ rượt đuổi gây tai nạn vào ngày 9/6/2014, 20 ngày sau, nạn nhân đã chết. Vụ án mạng có nhiều ẩn khuất đang cần được làm sáng tỏ. 
Nghi vấn nạn nhân bị nhóm côn đồ đánh chết chứ không phải mất mạng vì tai nạn giao thông
Nghi vấn nạn nhân bị nhóm côn đồ đánh chết chứ không phải mất mạng vì tai nạn giao thông
"Không phải tui mô, đừng đánh tui mà tội”
Nạn nhân Nguyễn Phố (23 tuổi) là con trai lớn của vợ chồng ông Cách bà Hiền(khu vực IV, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Mấy năm nay, Phố theo cha về thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) cách nhà mấy chục cây số làm nghề đóng tàu.
Cũng như mọi lần, sau khi về thăm nhà, tối ngày 9/6/2014, Phố chuẩn bị áo quần, xếp gọn gàng trong chiếc ba lô, định sáng sớm ngày mai về Thuận An tiếp tục công việc. Vừa lúc đó, bạn của Phố là Mai Năm (20 tuổi, làm nghề đánh bắt hải sản trên biển) đến rủ đi uống nước mía. 
Vừa ngồi xuống ghế trong quán nước mía ở đường 19/5 (thị trấn Phú Lộc), hai người đã bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người do đối tượng tên Rai (cùng địa phương) cầm đầu, ném ly qua gây chiến. 
Nguyên nhân là bởi trước đây không lâu, khi bị nhóm Rai ném ly gây gổ, Năm từng bức xúc đứng dậy cự cãi. Lần này, nghi ngờ nhóm thanh niên kia mang cả mã tấu, Năm và Phố sợ hãi, bèn vội vã đứng lên ra khỏi quán. 
Phố chở Năm rời khu vực quán nước mía chưa được bao lâu thì nghe tiếng rồ ga gầm rú, rượt đuổi. Biết nhóm Rai đang đuổi theo, Phố cuống quýt lạc tay lái, hất Năm văng vào bụi cây, còn Phố ngã xuống bên lề đường. Thấy Phố chưa kịp ngồi dậy, Năm định chạy ra giúp đỡ bạn cùng trốn. Nhưng đã không kịp, nhóm côn đồ đã rượt đến nơi, xông tới vung mã tấu. Nghe tiếng Phố thất thanh: “Không phải tui mô, không phải tui mô, đừng đánh tui mà tội”, Năm hoảng quá lết vào nhà dân gần đó cầu cứu. 
Khi Năm và người dân ra hiện trường thì nhóm côn đồ đã rút hết, chỉ còn Phố nằm bất động giữa đường. Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Người mẹ đau đớn bên thi thể con
 Người mẹ đau đớn bên thi thể con
“Theo như lời kể của thằng Năm, khi ngã xuống vì đổ xe, con tui vẫn còn giải thích cho bọn kia đã đánh lầm người, van xin bọn đó đừng đánh. Nhưng khi bọn côn đồ rút đi, thằng Năm và người dân ra hiện trường thì con tui đã bất tỉnh, máu me be bét. Thêm nữa, khi ngã xe, con tui nằm bên rìa đường, tại sao lúc bất tỉnh lại nằm giữa đường? Phải chăng con tui đã phải bò lết theo bản năng để mong tránh những cú đánh của nhóm thanh niên kia? Biết được điều đó, ngay hôm sau tui đã gửi đơn đến cơ quan công an, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, để điều tra, làm sáng tỏ sự việc. Nhưng suốt 20 ngày con tui nằm viện, công an vẫn không “động tĩnh” gì”, ông Cách nói.
Người chết, công an mới vào cuộc
Khi Phố không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng, gia đình ông Cách lại tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của con trai. Lúc này cơ quan chức năng mới khám nghiệm tử thi và sau đó mời Mai Năm, người chứng kiến toàn bộ sự việc đến cơ quan công an để lấy lời khai. 
Sau khi quả quyết “bác sỹ bảo vết thương ở đầu Phố là do bị đánh chứ không phải do tai nạn giao thông”, người chú của nạn nhân than thở: “Nếu vụ này bị “chìm xuồng”, không được điều tra, xử lý, thì hóa ra thằng Phố chết oan, không nhắm được mắt à? Mà tội phạm lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rồi chúng nó sẽ còn gây ra cái chết oan ức tức tưởi cho bao nhiêu người vô tội nữa?”.
Một phụ nữ trong gia đình buồn bã kể: “Từ khi thằng Phố được đưa vào bệnh viện, cha mẹ hắn sợ hãi điều xấu xảy ra, nhưng vẫn còn nuôi hi vọng. Chạy đôn chạy đáo vay mượn để chi phí thuốc men đâu chừng 150 triệu đồng rồi. Hai mươi ngày trôi qua ở bệnh viện, mỗi ngày đối với cha mẹ Phố là cả một thế kỷ, chồng chất lo lắng. Bây giờ thì…”, người phụ nữ lắc đầu cám cảnh. 
Cũng như người thân của Phố, người địa phương mong chờ sự công tâm từ phía các cơ quan pháp luật, điều tra làm sáng tỏ vụ án, nhanh chóng có kết luận, để người thiệt mạng có thể “ngậm cười” nơi chín suối./.     

Đọc thêm