Mâu thuẫn từ tranh chấp nhà, 1 người bị đâm chết

CA phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Tùng (SN1 1972, đường Láng, có 1 tiền án về tội giết người) về hành vi giết người.
Hung thủ Nguyễn Khánh Tùng
Thông tin từ cơ quan Công an, CA phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Tùng (SN1 1972, đường Láng; có 1 tiền án về tội giết người) về hành vi giết người.
Ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Đặng Hồng Hải (SN 1970, Hàng Lược, Hoàn Kiếm, HN).
Khoảng gần 7h hôm qua, anh Hải đến nhà số 804 đường Láng (nhà bố mẹ Tùng) với cây xẻnh trên tay.
Khi thấy bà Ngọc - mẹ của Tùng mở cửa đi ra, Hải cầm xẻng đi theo sau.
Thấy có người bám theo, bà Ngọc đã hoảng sợ bỏ chạy vào nhà. Hải cũng lọt được vào theo. Tại đây, cả Hải và bà Ngọc đã lời qua tiếng lại  về việc tranh chấp nhà.
Cùng lúc đó, Tùng đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng cãi nhau và chạy xuống.
Thấy anh Hải cầm 1 con dao không biết để làm gì, Tùng đã xông vào đoạt được dao và đâm một nhát vào ngực anh Hải khiến anh gục tại chỗ.
Hoảng sợ, gia đình Tùng đã gọi CA, cấp cứu Hải nhưng nạn nhân tử vong sau đó.
Ngay sau khi nhận được tin báo, CA phường Láng Thượng đã có mặt tại hiện trường và đưa Nguyễn Khánh Tùng về trụ sở.
Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Tùng đã cởi bỏ chiếc áo phông đen mặc khi gây án và giặt sạch. Con dao gây án cũng được y cất giấu dưới gầm giường.
Nguyên nhân vụ việc được xác định là từ hợp đồng mua bán nhà đất cuối năm 2009.
Tại thời điểm đó, ông Khánh (bố Tùng) do cần gấp một khoản tiền lớn nên đã đặt sổ đỏ để vay 200 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Kim Thanh (ở 19B Phan Đình Phùng, HN).
Để được vay tiền, ông Khánh đã phải làm hợp đồng ủy quyền và Thanh có quyền chuyển nhượng, mua bán, thế chấp.
Ngôi nhà trên đã được “qua tay” nhiều người và cuối cùng sang anh Trương Quốc Hưng (SN 1969 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa).
Nạn nhân trong vụ án trên là đại diện của anh Hưng trong việc đòi quyền sở hữu ngôi nhà của ông Khánh.
Nguyễn Thị Kim Thanh đang bỏ trốn.
Cơ quan CA tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hoàng Phan

Đọc thêm