Mẹ giết con trục lợi tiền bảo hiểm: Công an nêu lý do phục hồi điều tra vụ việc tương tự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin Tô Thị Ty Na, người mẹ ở Quảng Nam giết con trai hòng trục lợi tiền bảo hiểm gây sốc với nhiều người dân địa phương. Cơ quan công an tiến hành mở rộng điều tra vụ việc tương tự trước đó...

Hàng xóm bàng hoàng, phẫn nộ

Ngôi nhà của bị can Tô Thị Ty Na (44 tuổi) nằm trong con hẻm nhỏ sâu hun hút trên đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Sáng nay, 6/4, nhiều người dân khu vực nhà bị can Na vẫn đang xôn xao về chuyện mẹ ra tay sát hại chính con trai ruột mình để nhận tiền bảo hiểm.

Khi ai đó đề cập đến vụ việc người phụ nữ nhẫn tâm ra tay sát hại con mình để nhận tiền bảo hiểm, cụ Huỳnh Thị Em (84 tuổi) không giấu được sự tức giận. “Sống đến chừng này tuổi rồi nhưng tôi chưa thấy ai mất nhân tính như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đằng này… người mẹ ấy không còn là con người nữa rồi. Nghe rùng mình luôn, không nghĩ trên đời này lại còn có chuyện tàn ác thế xảy ra”, cụ Em nói.

Ngôi nhà của bị can Na im lìm.

Ngôi nhà của bị can Na im lìm.

Nằm cách nhà bị can Na khoảng 200m, ông Nguyễn Văn Minh (70 tuổi) cho biết, đã nghe đồn chuyện người phụ nữ “giết con để nhận tiền bảo hiểm” từ lâu. Chồng của Na chạy xe dịch vụ, mất vào khoảng năm 2019. Dù cùng khu phố nhưng Na đi suốt nên ông ít gặp.

“Tôi nghe công an đã chính thức bắt cô này tối qua. Thật sự quá khủng khiếp, không dám tin cô ta có thể tàn nhẫn đến mức ra tay với con ruột mình chỉ vì mấy đồng tiền bảo hiểm”, ông Minh ngao ngán.

Cụ Minh "không dám tin" khi nghe tin Na bị bắt vì giết con.

Cụ Minh "không dám tin" khi nghe tin Na bị bắt vì giết con.

Nhiều người dân khác cũng cho biết, dù cháu bé chẳng ruột rà với mình nhưng nghe chuyện họ cũng "chết lặng". Tất cả mong tội lỗi của Na sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Cô ruột từng đi báo chính quyền vì cái chết trùng hợp

Ông Tô Đình Lộc (bố ruột của Tô Thị Ty Na) cho biết, từ khi Na lấy chồng rất ít về nhà, ít tiếp xúc với gia đình, lâu lâu mới về thăm bố mẹ rồi đi liền.

“Không thể chấp nhận sự thật, không thể tưởng tượng được. Tôi là cha mà nghe cũng thấy nổi da gà. Nó có tội thì pháp luật trừng trị thôi. Mình sinh con chứ đâu thể sinh lòng”, ông Lộc buồn bã nói.

Theo ông Lộc, về vụ việc 2 cháu ngoại mất, khi từng vụ việc xảy ra, gia đình ông chỉ nhận được thông báo từ hàng xóm của Na, không rõ nguyên nhân cụ thể.

Chị Nguyễn Thị Bích Tâm (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của 2 cháu bé tử vong kể, anh ruột của chị cưới Tô Thị Ty Na và sinh được 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái.

Con trai đầu của vợ chồng Na năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Năm 2019, chồng Na qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Điều đáng nói, 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.

“Đứa đầu mất gia đình không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ do sự rủi ro, số phận của cháu. Nhưng khi đứa thứ hai mất, thấy trùng hợp quá, tôi đã đi báo công an huyện để làm sáng tỏ. Sau đó, công an huyện trả hồ sơ, kết luận cháu bị ngạt nước chết. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống, gia đình không đề nghị điều tra lại sự việc hay gì nữa”, bà Tâm giãi bày.

Lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi 2 con trai chết, Tô Thị Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Duẩn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cho biết, địa phương cũng đã được công an thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na.

“Người này làm công việc tự do. Lâu nay chị ta có dấu hiệu mê bài bạc nên đây có thể là một nguyên nhân dẫn tới hành động tàn nhẫn như vậy. Tôi mong công an sẽ xử lý thích đáng đối với hành vi nhẫn tâm này”, ông Duẩn nói.

Công an nêu lý do phục hồi điều tra

Liên quan đến vụ trên, hôm nay, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đã thu thập tài liệu, chứng minh Tô Thị Ty Na có hành vi giết con trai là cháu N.V.H. (SN 2017).

Theo đại tá Lai, cháu H. chết ở trong thùng nước. Quá trình đấu tranh với đối tượng và hồ sơ tài liệu đã khẳng định người mẹ này gây ra cái chết cho con mình.

“Sau khi giết con, bị can nhận được số tiền bảo hiểm lớn, nhưng để kết luận rằng người này cố tình giết con mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm, cần phải điều tra thêm”, đại tá Lai thông tin thêm.

Trước đó, vụ việc đã được Công an huyện Thăng Bình vào cuộc, nhưng sau đó tạm đình chỉ. Về lý do điều tra lại, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc không do ai khai báo, mà do công tác kiểm tra thường xuyên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Công an các cấp huyện.

Bị can Tô Thị Ty Na.

Bị can Tô Thị Ty Na.

“Kiểm tra hồ sơ từ tháng 9/2024, thấy việc giải quyết chưa đảm bảo nên Cơ quan CSĐT rút hồ sơ lên để phục hồi lại kiểm tra, xác minh”, đại tá Lai nói.

Đối với vụ một người con trai khác của Na cũng chết vì lý do “chết nước”, đơn vị đang mở rộng, tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, phân tích. “Vụ việc trước xảy ra lâu rồi, gia đình không báo với cơ quan chức năng nên không thể khẳng định cháu bé kia cũng do Na giết hay không. Công an tỉnh đang cho truy xét lại tất cả để xác định có liên quan với nhau không, hay "chỉ là tiền đề để nghĩ đến vụ án giết người sau”, đại tá Lai chia sẻ và cho biết, bị can chưa khai báo thêm. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất

Liên quan đến vụ việc “mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm”, luật sự Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp cho biết, vụ việc đã gây rúng động cả nước, là hành vi vô cùng tàn nhẫn, cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Theo quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự, hành vi mất nhân tính này sẽ có thêm nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với động cơ đê hèn, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục...

Luật sự Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp.

Luật sự Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, đặc biệt là bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, luật Trẻ em năm 2016 đã có rất nhiều các quy định cụ thể để bảo vệ quyền trẻ em, trong đó có quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe.

Theo luật sư Cường, về góc độ pháp lý, hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mà lại xâm hại trẻ em với động cơ trục lợi, đó là động cơ đê hèn.

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về tội giết người, liên quan vụ việc “mẹ giết con để nhận tiền bảo hiểm hàng tỉ đồng”.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ bị can giết người là Tô Thị Ty Na.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h5 ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn V.H. (SN 2017, con ruột của Na) chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Na có hành vi giết cháu H. với mục đích trục lợi tiền bảo hiểm.

Đọc thêm