Mời nhầm bạn, đám thanh niên hỗn chiến

(PLO) - Ngày 15/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lưu động tại phường Phú Thứ, Q. Cái Răng đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Huỳnh Rạng (SN 1983) và Huỳnh Văn Giàu (SN 1995); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) 14 năm tù và Nguyễn Văn Linh (SN 1999 cùng ngụ phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) 12 năm tù cùng vì tội “Giết người”. 
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 27/11/2015, sau khi nhậu xong Huỳnh Văn Giàu cùng với Âu Ngọc Nhiều, Nguyễn Trường Duy, Nguyễn Tấn Phát và Linh  ghé ăn hủ tiếu. Riêng Giàu lấy xe đi tìm chỗ đi vệ sinh. Khi Giàu chạy xe ngang đường số 60 khu dân cư 586, cặp vỉa hè có nhóm thanh niên đang ngồi uống rượu gồm Huỳnh Tấn Phong, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Nhản, Huỳnh Văn Nhiên, Huỳnh Tấn Toàn, Lữu Công Nghiệp và Trương Phương Thanh.

Thấy Giàu chạy ngang, Toàn nhầm tưởng là bạn mình nên kêu to “nhậu nè cù lũ ơi”. Giàu dừng xe lại nói “tụi mày muốn vui không, tao giúp vui” rồi điều khiển xe về kể lại chuyện cho nhóm nghe. 

Sau khi ăn xong cả bọn rủ nhau đến chỗ Phong đang uống rượu. Giàu, Duy, Linh đứng bên ngoài, Nhiều và Phát đi đến chỗ Phong nói chuyện giảng hòa rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, bực tức cho rằng mình bị hạ nhục, Giàu rủ cả nhóm đi đánh nhóm của Phong để trả thù nhưng chỉ có Linh đồng ý.

Linh cùng Giàu điều khiển xe đến nhà rủ thêm Rạng tham gia. Sau đó, Giàu kêu Linh về nhà Giàu lấy con dao tự chế đến trạm y tế cũ đưa cho Rạng giữ. Trên đường đi Giàu kêu Linh rủ thêm Thịnh. Thịnh đồng ý và vào nhà lấy cây gậy sắt ba khúc giắt lưng quần rồi cùng đi.

Khi đến nơi Phong đang uống rượu, Linh và Giàu dừng xe lại và hô “chém chết mẹ nó”. Thấy vậy Phong, Toàn, Thanh bỏ chạy tìm cây làm hung khí chống trả, còn Nhân, Nhiên, Phát, Nghiệp bỏ chạy. Thịnh và Rạng xuống xe lấy gậy sắt đánh Toàn và Thanh.

Rạng dùng dao tự chế chém  một nhát đứt cổ Phong rồi lên xe tẩu thoát. Thịnh cũng bỏ chạy và gọi điện thoại cho vợ đến đón về nhà cất giấu cây sắt. Sau đó Thịnh bỏ trốn lên nhà dượng rể ở Hậu Giang. Đến ngày 28/11/2015 Thịnh ra đầu thú.

Trên đường chạy trốn, Rạng và Giàu quăng hung khí vào bụi cỏ ven đường để phi tang vật chứng. Gây án xong, cả hai đi đến quán Hoa Cau gặp Liêm. Do không biết Giàu và Rạng giết người nên Liêm chở Giàu về nhà ngủ. Đến khoảng  2giờ ngày 28/11/2015 thì Giàu bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Rạng bỏ trốn lên Hậu Giang nhưng cũng ra đầu thú ngay sau đó.

Đọc thêm