Một Phó công an xã bị côn đồ đánh hôn mê

Anh Cảnh vừa bước ra ngoài quán ăn nơi thì 2 thanh niên dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu và bỏ chạy. Vết thương quá nặng khiến anh Cảnh gục tại chỗ. Hôm qua, anh Cảnh vẫn trong tình trạng hôn mê.

Anh Nguyễn Duy Cảnh (SN 1982), Phó Công an xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) hôm qua vẫn trong tình trạng hôn mê.

Bộ não của anh Cảnh đã được các bác sĩ cấy ghép và nuôi ở bụng, vì hộp sọ đã bị vỡ và xuất huyết não; các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết: Khoảng 3 tháng sau mới có thể đưa não vào hộp sọ của anh Cảnh về vị trí cũ và tiếp tục điều trị…
 
Trước đó, khoảng 22h ngày 17/8, anh Nguyễn Duy Cảnh cùng với 7 người thân trong gia đình và bạn bè đi ăn khuya ở một quán ăn cạnh chợ, tại thị trấn Sa Thầy. Trong khi vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn uống gì thì có 2 thanh niên lạ mặt gọi ra ngoài gặp riêng.
 
Thấy gọi mình, anh Cảnh vừa bước tới nơi thì 2 thanh niên này dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu và bỏ chạy. Vết thương quá nặng khiến anh Cảnh gục tại chỗ. Gia đình đã kịp thời đưa anh Cảnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.
 
Vụ việc đang được Công an huyện Sa Thầy điều tra làm rõ.

Theo Báo Gia Lai

Đọc thêm