Mưu mô nham hiểm - rủ vợ đi dạo rồi giết giữa đường

(PLO) - Cơ quan công an đã vạch trần mưu mô nham hiểm của nghi can vụ án thi thể người phụ nữ được phát hiện ở bên đường.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa bắt giữ  nghi can sát hại chị  Nguyễn Hạnh (tạm trú ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội - là vợ đối tượng). Danh tính nghi can xác định là Phạm Doãn Quân (32 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Quan bị bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Khi bị bắt giữ, Phạm Doãn Quân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình nên đối tượng nảy sinh ý định sát hại chị Hạnh.

Để thực hiện âm mưu, Quân đã đi mua 1 con dao bầu rồi cất vào cốp xe máy. Đến tối 19/4, sau khi ăn cơm cùng gia đình tại xã Vân Canh, Quân dùng xe máy chở vợ đi dạo. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi chở vợ đến đoạn chạy qua thôn Đa, xã Di Trạch, Quân thấy vắng người qua lại nên đã dừng xe. Quân bảo chị Hạnh xuống rồi mở cốp xe lấy con dao chuẩn bị trước đâm 2 nhát.

Bị đâm, chị Hạnh bỏ chạy được khoảng 80m thì gục xuống ven đường.

Gây án xong, Quân vứt con dao gây án rồi bỏ về Bắc Kạn trốn.

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin: Sáng 19/4, người dân đã phát hiện thi thể một nạn nhân tử vong tại vệ đường xã Di Trạch - Kim Chung - Hoài Đức. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng nghi ngờ chị bị giết hại bởi chính chồng mình./.

Đọc thêm