Ngáo đá, nam thanh niên chém anh họ tử vong rồi trùm chăn đi ngủ

(PLO) - Chiều 3/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Miện Ngọc (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi giết người.
Đối tượng Trần Miện Ngọc và ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh Dân trí

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thông (19 tuổi, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng), anh họ của Ngọc. Tháng 8/2016, Thông từ Nghệ An vào Đà Nẵng và xin ở nhờ tại nhà của cha mẹ Ngọc là ông Trần Văn Cổn (SN 1955) và bà Lê Thị Mỵ Nương (SN 1960).

Theo thông tin ban đầu, sau mấy ngày về quê nghỉ tết Dương lịch, sáng 2/1, Thông trở vào nhà Ngọc để tiếp tục đi học. Khoảng 11h30 cùng ngày, Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn, bất ngờ bị Ngọc cầm một con dao xông đến chém vào vùng cổ sau gáy, khiến nạn nhân gục ngã, tử vong trên đường đến Bệnh viện.

Sau khi gây án, Ngọc thản nhiên lên giường trùm chăn nằm ngủ cho đến lực lượng Công an đến hiện trường. Nghi ngờ Ngọc bị “ngáo đá”, Công an phường Hòa Phát tiến hành test nhanh nhưng xác định đối tượng âm tính với ma túy tổng hợp. 

Được biết, Ngọc làm công nhân, mới cưới vợ và sinh con đầu lòng được 17 tháng tuổi. Thời gian gần đây, Ngọc xin nghỉ việc và có biểu hiện lạ như thường hay khóc, đêm không ngủ, mang hương đi thắp khắp nơi. Gia đình dự kiến sẽ đưa đối tượng đi Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng điều trị.

Trưa 2/1, hàng xóm phát hiện Ngọc đi lang thang dưới mưa nên gọi gia đình đến đưa về nhà. Khi về, Ngọc lên giường trùm chăn ngủ đến 11h30 rồi bất ngờ xuống bếp lấy dao chém chết anh Thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm