Nghi án chàng trai bị sát hại, giấu xác dưới cống

(PLO) -Theo người cha, nạn nhân chết do bị sát hại, không phải tự tử. “Tôi khẳng định đây là vụ án giết người. Con tôi bị giết ở nơi khác rồi mang đến đó phi tang."
 Ông Phạm Anh cho rằng thi thể được tìm thấy chính là con trai mình
Ông Phạm Anh cho rằng thi thể được tìm thấy chính là con trai mình

Dấu hiệu bất thường từ hiện trường

Không chịu nổi mùi xú uế bốc ra từ phía rẫy nhà hàng xóm, anh Nguyễn Hồng Tâm (SN 1992, ngụ ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng người dân tìm kiếm và phát hiện thi thể một người đàn ông đã bị phân hủy dưới cống nước.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Phạm Đức Huy (SN 1987, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom). Anh Huy được gia đình xác nhận mất tích từ tối 29/5.

Theo người dân ấp Hưng Bình, khu vực rẫy điều nơi phát hiện thi thể nạn nhân ít người biết đến. Thời điểm này lại không có điều thu hoạch nên gia đình chủ rẫy ít ra vào.

Anh Tâm kể: “Nhà tôi trồng thanh long sát bên cạnh, mấy ngày qua nghe mùi hôi kinh khủng. Cứ ngỡ là con gì chết. Nhưng mùi hôi ngày càng nặng, không thể chịu được. Tôi mới rủ một số người làm chung đi tìm, định chôn lấp cái thứ gây xú uế”.

Không ngờ nhóm anh Tâm lại phát hiện thi thể một người đàn ông dưới cống thoát nước. Anh Tâm cho biết, thi thể nạn nhân được giấu kín trong ống cống, chỉ lộ ra ngoài một ít. Công an nhận tin đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Bước đầu xác định nạn nhân là nam, cao hơn 1,6m, khoảng 30 tuổi, mặc áo thun màu xanh dài tay, quần jeans cộc, không có giấy tờ tùy thân, không có tài sản nào khác. Trên cổ nạn nhân còn có một chiếc thắt lưng màu nâu quấn quanh, một đầu thắt lưng treo lên đoạn cây có đường kính chừng 3cm gác ngang miệng ống cống.

Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 5 ngày trước đó, thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người nạn nhân có một số vết đâm. Đầu bị thương nghi do bị đánh bằng vật cứng. Đặc biệt, không tìm thấy đôi dép của nạn nhân hoặc bất cứ vật gì sắc nhọn gây ra vết đâm trên cơ thể. Nghi vấn ban đầu, đây là một vụ án mạng. 

Cũng theo người phát hiện thi thể, khoảng 21h tối 29/5, anh nghe tiếng xe máy chạy đến con đường khu vực gần ống cống và dừng lại một lúc lâu mới bỏ đi, nhưng không biết dừng lại làm gì. Khu vực này không có nhà ở, rất vắng vẻ. Chỉ có anh Tâm dựng chòi canh chừng thanh long.

Ngoài ra, người dân khu vực còn cho biết, gần nơi có thi thể nạn nhân có một bãi đất trống thuộc vườn điều, thường xuyên tổ chức đá gà. Cách ngày phát hiện thi thể nạn nhân, một số đối tượng đến đá gà nhưng nhanh chóng rời đi, trong khi bình thường chơi rất lâu.

Không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên không xác định được nhân thân, thi thể nạn nhân lại đang trong quá trình phân hủy nặng, không thể bảo quản để chờ người đến nhận dạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho xã Hưng Thịnh lo chôn cất tại nghĩa trang của xã.

Nghi vấn nạn nhân bị sát hại

Sau khi nạn nhân được chôn cất vào chiều 2/6, sáng hôm sau, ông Phạm Anh (ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) đến hiện trường nhận là cha của người chết.

Theo ông: “Chúng tôi xem tin tức, đến hiện trường và được mời đến Công an huyện Trảng Bom nhận dạng. Dù khuôn mặt bị biến dạng do sưng phù nhưng tôi có thể khẳng định đây là Huy con tôi. Qua hình ảnh do công an cung cấp, bộ quần áo chính xác là của Huy.

Bộ quần áo này được anh rể Huy tặng nên từ màu sắc, từng hột nút đều biết rất rõ. Hôm con tôi bỏ đi, nó mặc bộ quần áo này, vì thế tôi mới dám chắc mình không lầm. Chỉ chờ phía công an dùng biện pháp khoa học xác định lại dấu vân tay nữa thôi”.

Về bộ quần áo nhận dạng, người anh rể của Huy khẳng định chắc chắn đúng vì chiều 29/5, Huy tắm và mặc bộ quần áo trên, chính anh rể đã chở Huy ra quán cơm.

Ông Phạm Anh cho biết thêm, giám định pháp y xác định nạn nhân chết khoảng một tuần, điều này cũng phù hợp với thời điểm con trai ông “mất tích” từ chiều 29/5, đến khi phát hiện thi thể cũng gần một tuần. Ông cho hay, sau khi có kết quả giám định vân tay xác định đúng thi thể được phát hiện là Huy con trai ông, ông sẽ làm đơn xin đưa thi thể con về nhà tổ chức ma chay.

Theo lời người cha, khoảng 18h ngày 29/5, Huy ra phụ quán cơm với anh chị. Bất ngờ, Huy cầm cây xiên nướng vịt đi bộ về hướng xã Hưng Thịnh. Quán đang đông khách nên người nhà không để ý. Đến khoảng 19h, ông Anh ra quán cơm hỏi Huy đâu. Mọi người nói không rõ. Ngay lập tức người cha đi tìm nhưng không thấy.

Cha Huy giải thích, ông vội đi tìm vì nghe nói con cầm theo cây xiên vịt, lại đi bộ. Ông sợ con đi đánh nhau nên phải đi tìm về, song không có tung tích. Đến ngày thứ ba (31/5), ông báo công an xã.

Trước đó hơn một tháng, anh Huy đã dùng dao tự gây thương tích cho mình, định tử tự nhưng được cấp cứu kịp thời. Người cha cho biết, Huy đòi cha đi hỏi vợ nhưng ông chưa đi được nên dẫn đến sự việc. Mới ra viện, Huy còn yếu và đi lại rất khó khăn. Vì thế, nghe tin con đi đâu không rõ, người cha cuống lên đi tìm.

“Rất nhiều ngày, chúng tôi đi nhiều nơi, vào rất nhiều vườn điều, nhưng không ai biết nó nằm ở chỗ đó, chỉ cách nhà có 4km. Do trước đây Huy có một vài mâu thuẫn với người địa phương nên chúng tôi sợ chuyện không lành. Từ khi nó bỏ đi, gia đình đã linh cảm được điều không lành. Chúng tôi đã lường trước được tình huống xấu nhất”, cha nạn nhân nói. 

Ông cũng cho hay, khi phát hiện thi thể, gia đình không biết tin để đến ngay, nếu không chỉ cần nhìn là nhận dạng ngay được. Đến tối 2/6, hàng xóm xem vô tuyến, đọc báo nên thông báo với gia đình. 

Theo người cha, nạn nhân chết là do bị sát hại, không phải tự tử. “Tôi khẳng định đây là vụ án giết người. Con tôi bị giết ở nơi khác rồi mang đến đó phi tang. Việc có dây thắt lưng quấn quanh cổ và cố định vào đoạn cây gác ngang là muốn thi thể không bị mưa cuốn trôi đi thôi.

Nếu tự tử, vậy cái cây xiên thịt nướng ở đâu, đôi dép con tôi đi đâu? Không lẽ nó đi tự tử lại bỏ dép? Con tôi có thể cầm cây xiên đi đánh nhau và bị ai đó giết, với thương tích là vết đâm và bị đánh vào đầu phía sau cổ”, người cha phân tích.

Được biết, nạn nhân Huy có mâu thuẫn với một số thanh niên ở địa phương. Gia đình cho hay, gần đây có một vài thanh niên cầm mã tấu chạy xe ngang qua nhà và để ý tới Huy.

Đọc thêm