Nghi án chồng dùng xăng đốt vợ

 


Trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ một tiếng nổ lớn và tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ phía nhà của ông Hà Văn Thu (40 tuổi, ngụ tổ 7, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước)...

Trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ một tiếng nổ lớn và tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ phía nhà của ông Hà Văn Thu (40 tuổi, ngụ tổ 7, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước).

Vật vã trên đôi chân bị cháy và bỏng nặng, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã (37 tuổi)  -vợ ông Thu- rơi vào trạng thái hoảng loạn và cho rằng chính chồng đã đổ xăng đốt mình? Còn lúc này, ông Thu cũng đang cố gắng dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy chiếc xe máy. Đôi chân của ông Thu cũng bị bỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa hai vợ chồng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu. Theo bé Hà Nguyễn Huyền Thanh (11 tuổi, con gái lớn của ông Thu) kể lại: “Tối hôm đó mẹ vừa đi nhà sách về thì bố mẹ lại cãi nhau. Sau một hồi lớn tiếng, bố cầm can xăng hất về phía xe máy nơi mẹ đang đứng rồi châm quẹt đốt”. Bé Thanh chuẩn bị kể tiếp thì người anh họ chạy ra ngăn lại không cho nói.

Còn theo bà B. - hàng xóm của chị Nhã kể lại: “Khoảng 22h30 ngày 23/11, khi tôi đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn, rồi sau đó là tiếng la thất thanh của chị Nhã. Khi tới nơi thì thấy những người hàng xóm đang cùng với anh Thu dập tắt lửa trên chiếc xe máy. Còn chị Nhã thì vẫn đang la hét kêu cứu từ phía trong nhà vọng ra. 

Thấy tôi, anh Thu nhờ tôi gọi taxi đưa chị Nhã đến bệnh viện. Sau đó, anh Thu vào nhà cõng chị Nhã lên. Lúc này, chị Nhã không một mảnh vải che thân. Thấy thế, tôi liền trùm tấm chăn quấn quanh người Nhã. 

Vừa đi chị Nhã vừa khóc nói : “Trời ơi, tôi mới vừa đi nhà sách có chút xíu mà về nhà ông ấy đã dùng xăng đốt tôi!… ”.

Theo chị T., cũng ở gần nhà chị Nhã cho biết: “Chị Nhã làm nghề bán sữa đậu nành ngoài chợ Đồng Xoài được một thời gian, sau đó bỏ nghề về nuôi chim bồ câu tại nhà. Còn anh Thu làm nghề bán cá và bỏ mối cá lẻ cho các sạp cá ở chợ Đồng Xoài. 

Anh Thu là người khá cộc tính, nhiều lần anh dạy con theo kiểu bạo lực, có lần giữa trưa mùa hè nắng gay gắt tôi nhìn thấy anh bắt bé Thanh cởi hết quần áo ra quỳ ở trước sân sỏi”.

Ông Nguyễn Xinh, Tổ trưởng khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài cho biết: "Tối hôm xảy ra sự việc, tôi đã gọi cho lực lượng an ninh khu phố kết hợp với Công an phường Tân Bình xuống hiện trường điều tra làm rõ. 

Hiện tại, vẫn chưa biết được cụ thể là vợ chồng anh Nhã bị phỏng xăng là do tai nạn hay do một nguyên nhân nào khác, vì khi chúng tôi tới nơi thì hai vợ chồng đã được đưa đi cấp cứu và tới nay vẫn chưa xuất viện”.

Theo một bác sỹ thuộc kíp trực của Bệnh viện Đa khoa  Bình Phước, hai vợ chồng Hà Văn Thu nhập viện vào khoảng 23h ngày 23/11 trong tình trạng phỏng nặng ở cả hai chân. 

Khi các bác sỹ trực hỏi nguyên nhân, thì ông Thu khai rằng do hai vợ chồng đang chở nhau đi ngoài được, vô ý bất cẩn tngã xe, chảy xăng ra ngoài nên bị cháy…!?

Thọ Lang

Đọc thêm