Nghi mất điện thoại tại quán ốc, khách hàng sát hại chủ quán

(PLO) - Do nghi ngờ mất điện thoại tại quán ốc, Hoàng Công Truyện (SN 1987, ngụ xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), tạm trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn đã rút dao đâm chủ quán ốc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đối tượng Truyện tại cơ quan công an.
Đối tượng Truyện tại cơ quan công an.

Sáng nay (13/12), cơ quan CSĐT Công an TP. Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Công Truyện (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn); hiện tạm trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 12/12, tại quán ốc Yến Thanh ở đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân được xác định là anh Trịnh Văn Thái (SN 1965, là chủ quán ốc Yến Thanh).

Ngay sau khi được tin báo, cơ quan Công an TP Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ điều tra, phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án là đối tượng Hoàng Công Truyện và tiến hành bắt giữ khi đối tượng này đang ngủ trong căn nhà trọ ở đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Truyện khai nhận, khoảng 1h sáng 12/12, sau khi ăn ốc tại quán Yến Thanh, về nhà Truyện phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động. Nghi ngờ rằng do để quên điện thoại tại quán ốc nên Truyện quay lại tìm.

Tuy nhiên, Truyện được anh Thái thông báo là không phát hiện có điện thoại nào để quên ở quán ốc. Do nghi ngờ, lời qua tiếng lại nên giữa Truyện và anh Thái xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sẵn có hơi men trong người, Truyện đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào người anh Thái rồi điều khiển xe mô tô rời hiện trường.

Sau khi gây án rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến khu vực cầu 17 -10  (thuộc thành phố Lạng Sơn) Truyện dừng xe và vứt hung khí xuống sông Kỳ Cùng rồi thản nhiên về phòng trọ ngủ.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm