Nghịch lý trong phim Hàn về mối tình đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bước sang ngày công chiếu thứ 4, dù không đạt doanh thu ấn tượng, song “Đưa em tìm mối tình đầu” vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ một bộ phận khán giả.

Phim “Đưa em đi tìm mối tình đầu” (tựa tiếng Anh: Life is Beautiful) bắt đầu với câu chuyện của Se Yeon (Yum Jung Ah) - người phụ nữ nội trợ chu toàn nhưng đổi lại sự hờ hững từ chồng con. Khi phát hiện mình chỉ còn sống 2 tháng, Se Yeon quyết định lên đường tìm lại mối tình đầu. Để chiều lòng vợ, ông chồng gia trưởng, cộc lốc Jin Bong (Ryu Seung Ryong) miễn cưỡng tham gia vào chuyến đi.

Trên chuyến đi tìm tình đầu, cặp vợ chồng liên tục gặp những tình huống “dở khóc, dở cười” khi tất cả manh mối Se Yeon có được về bạn trai cũ chỉ là họ tên và tấm ảnh chụp chung. Phim có những màn tung hứng hài hước, duyên dáng và cú twist cuối phim mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Vợ chồng Se Yeon - Jin Bong trong hành trình tìm tình đầu bất đắc dĩ. Ảnh: Lotte.

Vợ chồng Se Yeon - Jin Bong trong hành trình tìm tình đầu bất đắc dĩ. Ảnh: Lotte.

Cũng thông qua chuyến du lịch bất đắc dĩ, cặp đôi “khắc khẩu” dần xích lại gần nhau. Họ tìm lại hồi ức tươi đẹp thời son trẻ và soi sáng giá trị cuộc sống. Jin Bong có thể mở lòng, lột bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn và biết trân quý vợ hơn, trong khi Se Yeon cũng cảm nhận được mình đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa. Những nơi chốn quen thuộc, gặp lại những người gắn bó một thời khiến họ nhớ lại mình từng sống hết mình và yêu thương nhau thế nào.

Không chỉ vậy, phim cũng đề cập tới khoảng cách thế hệ và sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái. Hai đứa con đang tuổi mới lớn luôn phớt lờ mọi sự quan tâm của Se Yeon. Những điều cố hữu thường bị coi như lẽ thường, chỉ khi mất đi mới biết không gì có thể thay thế. Phân cảnh cô nhận cuộc điện thoại của các con đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Hay bữa tiệc mà chồng và những người thân chuẩn bị cho nữ chính thắp lên niềm tin về hương vị tình thân và tình bạn đáng quý.

Có lẽ điểm cộng lớn nhất của “Đưa em tìm mối tình đầu” chính là việc đạo diễn diễn giải cái kết thông qua một lăng kính nhẹ nhàng và tích cực. Thay vì đau buồn vì sự chia lìa, các nhân vật xem đó là một hành trình mới, đầy tươi sáng của Se Yeon. Dù phim vẫn có những giọt nước mắt, song không bi lụy. Tổng thể phim vui tươi, hòa cùng với âm nhạc để kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa hư và thực. Phim tận dụng triệt để sự cường điệu của nhạc kịch để mỗi khi nhạc vang lên, nhân vật như bước vào một một thế giới ảo mộng, xóa nhòa không gian và thời gian.

Chuyện phim “Đưa em tìm mối tình đầu” khiến khán giả vừa khóc vừa cười. Ảnh: Lotte.

Chuyện phim “Đưa em tìm mối tình đầu” khiến khán giả vừa khóc vừa cười. Ảnh: Lotte.

Sở hữu nội dung đơn giản, không mang nặng giáo điều khi khai thác về những nhân vật đời thường, điều gây tiếc nuối duy nhất của “Đưa em tìm mối tình đầu” là không đạt được doanh thu ấn tượng trên phòng vé. Bước sang ngày chiếu thứ 4, phim hiện đạt được 182,2 triệu đồng, theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập). Dù vậy, tác phẩm ca nhạc, lãng mạn của xứ củ sâm vẫn nhận được sự yêu thích từ một bộ phận khán giả yêu thích câu chuyện thanh xuân, chữa lành. Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đọc thêm