Người chết, kẻ vào tù

Cho rằng mình bị nhìn đểu, nhóm của Phương quay lại và sinh sự với nhóm của anh Thắng. Bị anh Đinh Việt Hùng chửi, Phương và một số người đã lao vào đấm, đá anh Hùng. Trong lúc đánh nhau, Phương dùng dao nhíp đâm liên tiếp vào bụng, đùi anh Hùng khiến nạn nhân phải bỏ chạy, rơi cả giày.

Sau hơn một năm kể từ thời điểm trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, trong hai ngày 13-14/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ đánh nhau trên phố Quán Thánh (Hà Nội) vào rạng sáng mùng một Tết Mậu Tý (năm 2008) làm một người tử vong.

Ẩu đả vì cho rằng bị “nhìn đều”

Theo cáo trạng, tối 6/2/2008 (30 Tết Âm lịch), Lê Thanh Phương (SN 1985) cùng Lê Ngọc Điệp (SN 1987), Lê Khắc Vinh (SN 1985), Nguyễn Thạch Tú (SN 1988), Dương Viết Thắng, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Hoàng Hữu, Nguyễn Hoàng Tình (cùng SN 1989), Hoàng Tùng Lân (SN 1985), Lại Phú Quý (SN 1983), Đặng Hồng Dương (SN 1987) và Nguyễn Trung Kiên (đều ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rủ nhau đi xem bắn pháo hoa và uống rượu đón giao thừa tại khu vực Hồ Tây.

Khoảng 4h sáng 7/2 (mùng Một Tết Âm lịch), khi đi ngang qua nhà 186 Quán Thánh, nhóm của Phương thấy nhóm của anh Nguyễn Toàn Thắng (SN 1982, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) gồm bảy người đang dựng xe máy đứng ở vỉa hè (nhóm này chuẩn bị vào nhà người quen chúc Tết - PV).

Cho rằng mình bị nhìn đểu, nhóm của Phương quay lại và sinh sự với nhóm của anh Thắng. Bị anh Đinh Việt Hùng chửi, Phương và một số người đã lao vào đấm, đá anh Hùng. Trong lúc đánh nhau, Phương dùng dao nhíp đâm liên tiếp vào bụng, đùi anh Hùng khiến nạn nhân phải bỏ chạy, rơi cả giày.

Thấy bạn bị đâm, anh Thắng và Đàm Anh Quân chạy vào ngõ 186 lấy chai thủy tinh làm hung khí đánh trả, nhưng vì đối thủ đông người hơn nên cả hai bị dồn vào ngõ 186 Quán Thánh. Tại đây, anh Thắng bị Phương dùng dao đâm liên tiếp vào bụng.

Thấy việc đánh nhau, người dân đã hô hoán và dọa gọi công an nên nhóm Phương lên xe máy bỏ chạy. Trên đường đi, Phươnng vứt bỏ dao nhíp. Còn anh Thắng và anh Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng do sốc mất máu vì vết đâm trúng tim và đứt tĩnh mạnh thận, anh Thắng đã tử vong, anh Hùng bị thương tích 29,5%.

Phản cung, không thoát tội

Sau vụ xô xát, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra thì Nguyễn Trung Kiên có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Kiên, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Bị cáo có vai trò chính trong vụ án là Lê Thanh Phương bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Đồng bọn của Phương đều bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phương phản cung và phủ nhận việc mình dùng dao đâm chết anh Thắng và gây thương tích cho anh Hùng. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nhất là lời khai nhận tội ban đầu của Phương và lời khai của các bị cáo là đồng bọn của Phương, Hội đồng xét xử (HĐXX) khẳng định việc truy tố của VKS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Phương 20 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 22 năm 6 tháng tù.

Trong nhóm 10 bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”, Hoàng Tùng Lân lĩnh mức án nặng nhất với 40 tháng tù. Sau đó là bị cáo Nguyễn Hoàng Tình với 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 tháng tù đến 12 tháng tù, trong đó có một số bị cáo được hưởng án treo hoặc mức án đúng bằng thời gian bị tạm giam./.

K.L

Đọc thêm