Người chồng vừa khóc, vừa nói lời xin lỗi vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị vợ nghi ngờ mình là người lấy hoa đi bán, ông Sáng đã lấy rìu chém vợ. Hậu hành vi này, ông ta phải trả giá bằng 11 năm tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng 30/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Văn Sáng (SN 1977, ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị H (SN 1977, vợ bị cáo).

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1997, ông Sáng và bà H kết hôn, sinh được 2 người con. Quá trình chung sống, vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Có lần bà H bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Không chịu được cuộc sống như trên, vợ chồng họ sống ly thân.

Trưa 29/6/2022, ông Sáng đi uống bia về nhà thì gặp bà H đang ngồi trên giường tại phòng khách tầng một. Do bà H làm nghề bán hoa tươi và thấy hoa trong kho lạnh thiếu hụt nên hỏi chồng xem ông có lấy hoa của mình mang đi bán hay không. Ông Sáng nói không lấy nhưng sự việc vẫn khiến vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Do bực tức về việc bị vợ nghi ngờ lấy trộm hoa mang đi bán, ông Sáng chạy vào gầm cầu thang, lấy chiếc rìu rồi chạy về chỗ bà H đang ngồi. Theo cáo trạng, ông Sáng giơ rìu lên cao, chém xuống đầu bà H. Bà H giơ tay đỡ nên bị phần lưỡi rìu chém trúng vào vùng trán cùng bàn tay phải. Ông Sáng không dừng lại, tiếp tục vung rìu chém khiến nạn nhân bị gãy tay.

Bị chồng chém, bà H bỏ chạy, hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng hô của mẹ, hai người con của họ chạy tới can ngăn. Một cậu con trai đã ôm bố, không để ông tiếp tục hành hung mẹ. Sau đó, hai người con đã đưa bà H đi cấp cứu kịp thời nên bà H may mắn thoát chết, bị tổn hại 51% sức khỏe.

Về phía hung thủ, sau khi thấy các con đưa vợ đi cấp cứu, ông ta đã lấy xe máy bỏ đi, hôm sau mới tới công an trình báo.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Sáng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của bị cáo, ông ta không chém thẳng vào đầu vợ mà chỉ “lia ngang” lưỡi rìu. Tuy nhiên, bà H lại khẳng định bị chồng chém theo hướng từ trên xuống dưới.

Dù bị chồng dùng rìu nhằm tước đoạt tính mạng của mình song người phụ nữ này vẫn quyết định tha thứ cho chồng. Tại tòa, bà khẳng định bản thân có làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm án cho chồng đồng thời không yêu cầu bồi thường.

Trước sự vị tha của vợ, khi được nói lời sau cùng, người đàn ông có dáng người nhỏ bé đã quay lại phía vợ nói lời xin lỗi. “Xin lỗi gia đình vợ, xin lỗi vợ”, ông Sáng vừa nói vừa khóc nức nở. Sau đó, ông ta xin HĐXX xem xét, cho bị cáo mức án nhẹ nhất để có cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sáng mức án 11 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm